Kiểu áo mà hai cô đang mặc chỉ có một mảnh phía trước, sau lưng chỉ thấy có hai sợi dây nhỏ xíu cột lại. Nhiều người chạy xe gần chúng tôi cũng đổ dồn ánh mắt về... một tiêu điểm. Vâng, quả thật là "xốn mắt", khó coi giữa phố đông người
Mấy hôm nay trời Sài Gòn trở nóng. Số người đổ ra đường vào ban đêm hóng mát thêm đông. Mười giờ đêm, đoạn đường Lê Lợi từ đầu này Nhà hát TP đến chợ Bến Thành dòng người dạo phố ken dày. Phần lớn là những người trẻ, ăn mặc đẹp.
Càng về khuya, càng “mát mẻ”
Càng về đêm, các bạn trẻ ăn mặc đủ kiểu áo quần sặc sỡ đổ ra đường càng nhiều. Họ chở nhau trên những chiếc xe gắn máy. Điều đáng lưu ý là càng về khuya những cô gái ăn mặc càng “mát mẻ” hơn. Có lẽ họ từ rạp hát, vũ trường ra hoặc đơn giản là từ nhà ra đi dạo. Bột giấy kim tuyến được các cô xoa lên đôi vai trần và hai cánh tay lấp lánh dưới ánh đèn làm đêm thêm huyền ảo.
Sau khi chạy xe dạo nhiều vòng qua các con đường ở khu trung tâm TP như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi..., các bạn trẻ này ghé vào các quán nhậu bên đường. Chúng tôi chạy xe qua các con đường Thi Sách, Đồn Đất, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ... và thấy vỉa hè nào cũng tấp nập khách nhậu đêm.
Nhìn vào rất... mắc cỡ dù chúng tôi đều là nữ
Tại đoạn đường Pasteur, từ đường Võ Văn Tần đến ĐH Kiến trúc dài chừng 200 m, dân chơi đêm tấp vào nhậu khá đông. Chúng tôi cũng đi theo, chọn một bàn trên vỉa hè của quán có tên Tư Thịnh, gần bàn các cô để dễ quan sát. Cô bạn đồng nghiệp và tôi kêu hai chai Heineken để “hòa đồng” với chung quanh, dù thật lòng chúng tôi không biết uống bia lấy một giọt.
Đồng hồ chỉ 11 giờ, rồi 12 giờ. Khách sà vào các bàn nhậu càng thêm đông, ngồi san sát nhau, ăn uống nói cười vui vẻ. Trước mặt chúng tôi là bàn có bốn cô gái, quần jean xệ quá rốn để lộ cả phần lưng và phần bụng. Còn áo thì mỗi cô một kiểu nhưng tất cả đều khá “mát”. Một cô áo xẻ nách cao... hết cỡ, để lộ ra cả vùng eo khá gợi cảm. Một cô áo khoét ngực một lỗ tròn vo như quả táo. Thú thật, nhìn vào rất... mắc cỡ dù chúng tôi đều là nữ. Một cô khác mặc áo hai dây thùng thình để lộ cả phần trên... bộ ngực. Cô thứ tư kín đáo hơn nhưng cũng hở một phần lưng. Các cô cũng “dzô” 100% như dân nhậu thứ thiệt. Dọc theo “phố nhậu đêm” này, chúng tôi thấy hầu hết khách là người trẻ, trong đó có nhiều cô gái ăn mặc cũng quá “mát mẻ” như vậy.
Không phải là “dân chơi thứ thiệt” như lầm tưởng
Khi các cô đã... “sương sương”, chúng tôi quyết định “nhập bọn”. Nhậu đa đã mà có thêm người thì càng thêm hào hứng. Các cô giới thiệu nhanh quá nên chúng tôi không nhớ hết tên, đều cỡ tuổi đôi mươi hoặc hơn một chút. Nhưng điều khá bất ngờ là các cô đều có việc làm ổn định ở các cơ quan Nhà nước và tư nhân. Nghề của các cô cũng khác nhau: kế toán, bán hàng, thiết kế web và cả dạy học. “Các bạn có những kiểu áo lạ mắt quá. Ngày nào cũng “xuống đường” như vầy à?”- chúng tôi hỏi. “Không đều, nhưng mỗi tuần cũng một lần. Đứa này rảnh thì rủ đứa kia”. “Vui không?”. “Đương nhiên rồi! Cả ngày trong cơ quan, tối lại nhốt ở nhà thì chán chết!”. “Các bạn thường đi đâu?”. “Nhiều nơi. Karaoke, coi phim, hát với nhau, vũ trường... và nhậu cho vui”. Vâng, họ không phải là “dân chơi thứ thiệt” như chúng tôi lầm tưởng. Họ có việc làm, có thu nhập ổn định. Tất nhiên, không loại trừ một số còn cắp sách đến trường, còn bám vào gia đình nhưng số này không nhiều.
Trời, ông già biết thì chết!
“Cho mình hỏi thiệt. Các bạn mặc hơi mát mẻ như vầy có bị ông bà già... giảng đạo đức không?”. Một cô cười: “Trời, ông già biết thì chết! Tui phải mặc áo khoác trước khi ra khỏi nhà”. Tiện tay, cô lôi từ túi xách để bên cạnh ra chiếc áo dài tay bằng vải jean. Một cô cho biết áo quần là tự các cô mua sắm và... giấu kỹ. Chỉ khi nào có “độ” mới mặc. Cả bốn đều thú nhận gia đình không ủng hộ việc ăn mặc như thế này khi ra đường và quy kết tại bố mẹ “lạc hậu”!?
|
Bạn có ý kiến gì? Phim ảnh, Internet có lẽ là tác nhân chính ảnh hưởng đến thị hiếu thẩm mỹ của các bạn gái trẻ về cách ăn mặc. Lối sống phương Tây tràn sang các nước phương Đông, Việt Nam không thể là một ngoại lệ. Cảnh ăn mặc “tươi mát” trên phim Hàn Quốc, Nhật, Hồng Kông, Đài Loan ngày nay không phải là hiếm. Làn sóng người nước ngoài du lịch đến Việt Nam cũng mang đến cho các bạn trẻ sự thay đổi cái nhìn về cách ăn mặc. Nhưng dù với bất cứ lý do gì, các bạn trẻ cũng nên nói không với những kiểu ăn mặc quá “hở”, bởi vì điều này là không đẹp theo quan niệm văn hóa phương Đông. Thậm chí bạn còn bị đánh giá là “không đứng đắn” nếu khoe hết ra cho thiên hạ nhìn. Phải vậy không, các bạn? Trang Lối sống đang chờ ý kiến của các bạn đó. |
Bình luận (0)