Ngày 3-12, 4 thành viên của iCMS, chủ nhân của sản phẩm cùng tên đã đoạt giải nhất cuộc thi Trí tuệ VN 2003, thú nhận sử dụng phần mềm nguồn mở CMS.NET của tác giả Fraser, trong 2 bức thư gởi báo chí.
Muộn màng nhưng có hơn không.- Sáng sớm ngày 3-12, 3/4 thành viên của nhóm iCMS (Quang Huy, Thanh Tùng, Anh Tuấn) cùng ký tên vào thư xin lỗi cộng đồng công nghệ thông tin (CNTT) và tác giả Fraser. Nguyễn Công Kha vẫn chưa chịu ký tên.
Bức thư đầu tiên có đoạn: Là các sinh viên, lập trình viên trẻ thiếu kinh nghiệm, chúng tôi đã bỏ qua phần copyright ghi trên sách... Đây quả là thiếu sót của chúng tôi vì sự hạn chế về nhận thức... Chúng tôi thực sự cảm thấy hết sức hối tiếc về những việc đã xảy ra... Nhân dịp này cho phép chúng tôi được gởi lời xin lỗi công khai và chính thức tới tác giả Stephen Fraser...
Đến sau 10 giờ, thư chính thức lần thứ 2 của nhóm iCMS mới được công bố với đủ 4 thành viên đứng tên gồm cả Công Kha. Trong thư, nhóm iCMS viết: Module CMS của sản phẩm iCMS đã được xây dựng dựa trên nền tảng lý thuyết và mã nguồn mẫu mang tên CMS.NET kèm theo quyển sách Real World ASP.NET: Building a Content Management System, tác giả Stephen R. G. Fraser... Chúng tôi đã không gởi e-mail xin phép khi bắt đầu sử dụng mã nguồn nói trên để làm cơ sở phát triển nên module CMS vào cuối năm 2002. Đây là một việc làm không đúng đắn, rất mong ông lượng thứ cho hành vi này. Chúng tôi cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới cộng đồng CNTT VN.
Có thể đếm được trong bức thư này có đến 5 lần hối tiếc và xin lỗi, 2 lần nhận thiếu sót và 1 lần xin lượng thứ... sau nhiều lần cố cãi.
Vương Vũ Thắng thú nhận nói sai.- Trả lời phỏng vấn trên TTO chiều 3-12, Vương Vũ Thắng xác nhận: Việc tôi khẳng định tuyên bố của nhóm iCMS về việc sản phẩm iCMS hoàn toàn không sử dụng mã nguồn khác là sai! Qua đây tôi cũng xin gởi lời chân thành xin lỗi đến tất cả các bạn... Tôi cũng nợ ông Fraser một lời xin lỗi.
Trước đó tại bản thông cáo báo chí, gửi tới giới truyền thông ngày 30-11-2004, chính Vương Vũ Thắng, Giám đốc Công ty Truyền thông VN – Vinacomm, vẫn còn khẳng định: “Phần mềm Hệ quản trị nội dung iCMS hoàn toàn do đội ngũ kỹ thuật của nhóm iCMS xây dựng, và được Công ty Vinacomm tiếp tục nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sau khi nhóm đoạt giải. Đó hoàn toàn không phải là một sản phẩm được copy hoặc lấy mã nguồn mở từ bất cứ đâu” (?!)
iCMS có thể bị tước giải thưởng Trí tuệ VN 2003.- Trong thư thú tội của iCMS có đoạn: “Chúng tôi đã khai báo lại với Ban Giám khảo về việc sử dụng mã nguồn trong quyển sách trên, nhưng thiếu sót của chúng tôi là không bổ sung vào tài liệu thuyết minh dự thi Trí tuệ VN. Mọi việc liên quan đến giải thưởng xin tùy thuộc vào Ban Giám khảo, Ban Tổ chức (BTC) quyết định. Trong khi đó, Vương Vũ Thắng tuyên bố: “Chúng tôi xin khẳng định việc iCMS giống đến 80% code của CMS.NET là sai sự thật mà chỉ giống khoảng 30%. Chúng tôi hy vọng sẽ có một sự thẩm định chính thức để vấn đề được sáng tỏ. Nếu đúng iCMS không xứng đáng, chúng tôi xin sẵn sàng trả lại cúp và giải thưởng cho BTC cuộc thi Trí tuệ VN”.
Tại website http://www.ttvn.com.vn, BTC cuộc thi Trí tuệ VN đã có thông báo: Việc nhóm thí sinh iCMS sử dụng nền tảng lý thuyết và mã nguồn mẫu mang tên CMS.NET trong sản phẩm dự thi Trí tuệ VN 2003 mà không xin phép hay dẫn chứng tác giả là điều đáng tiếc. BTC Trí tuệ VN hoan nghênh thái độ tiếp thu phê bình của nhóm iMCS.
Ngày 7-12-2004, BTC Trí tuệ VN sẽ họp để nhóm iCMS giải trình với sự có mặt của đại diện Diễn đàn Tin học VN. Kết quả cuộc họp sẽ được thông báo”.
Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi vấn đề của iCMS và Vương Vũ Thắng, chủ nhân của Vinacomm, với ông Vũ Mạnh Cường – thành viên thường trực của BTC vào tối 3-12. Ông Cường cho biết, như thông báo của BTC, phải chờ đến 7-12 mới có quyết định cuối cùng vì còn có thời gian cho iCMS giải thích cặn kẽ về sự việc này. “Việc có thu hồi giải thưởng của iCMS hay không phải chờ đến thời điểm đó mới quyết định được” – ông Cường nói.
Dư luận.- Trên các diễn đàn cộng đồng công nghệ thông tin ngày càng tỏ ra bức xúc. Hầu hết các ý kiến không chấp nhận lý lẽ bào chữa của ông Vương Vũ Thắng và nhóm iCMS và kêu gọi sự dũng cảm của các tác giả: Mạnh dạn trả lại giải thưởng. Cộng đồng cũng yêu cầu BTC và ban giám khảo phải vào cuộc phân định rõ ràng đúng sai của mình cũng như trách nhiệm của mình để trả lại sự trong sáng cho 4 từ: Trí tuệ Việt Nam