Dân ở cao ốc hốt hoảng vì động đất

Thứ Ba, 08/11/2005 23:46

Giữa đêm khuya và chiều 8-11, chuông điện thoại của tòa soạn và đường dây nóng reo liên tục. Người dân hoang mang bởi chưa thể biết điều gì sẽ xảy ra

Tại quận Tân Bình, nhiều người đang làm việc trong tòa nhà REE đều cảm nhận cơn địa chấn. Tương tự là cư dân các khu chung cư trên địa bàn Tân Bình, Tân Phú, vùng cư xá Bắc Hải, quận 10, Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 8, quận 6... TPHCM.

Người người chạy ra khỏi nhà

Nhiều người đang làm việc tại Công ty Seaprodex (đường Đồng Khởi); Phòng Thương mại và Công nghiệp VN - VCCI (đường Võ Thị Sáu), tòa nhà Metropolitan (khu vực nhà thờ Đức Bà)... chạy vội xuống đất và sau gần 1 giờ xảy ra địa chấn, nhiều người chưa dám trở lên phòng làm việc. Tại khách sạn Legend (đường Tôn Đức Thắng), vào lúc xảy ra địa chấn, nhiều người hốt hoảng, chen chúc trong thang máy để tìm cách xuống đất nhanh nhất. Nhiều người dân ở Cô Giang, Cô Bắc, Tân Định túa ra đường, lo lắng hỏi nhau, xôn xao bàn tán.

Có mặt tại khu vực chợ Hồ Trọng Quý, phường 10, quận 6, chúng tôi gặp nhiều người vẻ mặt còn thất thần. Một chị bán hàng cho biết: Khoảng 15 giờ chiều, tự nhiên thấy đất rung nhẹ, cây sắt trước sạp bỗng rung lên như có ai giằng kéo. Chủ cơ sở may gia công trong khu vực này, cô Tuyết Phụng cho biết: Lần địa chấn này rõ hơn lần trước (đã xảy ra khoảng hơn tháng). Nhiều công nhân đang ngồi bên máy bỗng thấy máy lắc nhẹ, hốt hoảng gọi nhau. Tại Xí nghiệp May Thị Nghè (Công ty May Sài Gòn 2) hàng trăm công nhân trên tầng lầu khi thấy nhà xưởng rung động đã bỏ máy chạy ra ngoài. Một số công trình xây dựng nhà cao tầng ở vùng quận 6, Bình Tân, cảm nhận rõ cơn địa chấn, nhiều công nhân xây dựng hốt hoảng gọi nhau chạy ra khỏi hiện trường.

Ai cũng sợ chung cư cao tầng

Lúc 15 giờ ngày 8-11, tại khu chung cư Miếu Nổi, 18 tầng, P.3, Q. Bình Thạnh, khoảng 40 người cả nam lẫn nữ quá sợ hãi đã đổ xô xuống đất, một trường hợp bị ngất xỉu. Phản ánh của người dân cũng cho biết, thời gian xảy ra chấn động tăng lên theo độ cao của tòa nhà.

Được biết, một số hộ dân tại chung cư Miếu Nổi quá sợ hãi đã đến lánh tạm tại nhà cha mẹ, người quen ở chỗ khác. Nhiều người đang có ý định xin nghỉ việc để về quê lánh nạn. Trước đó, vào lúc 0 giờ 40, chung cư này đã bị một đợt dư chấn, nhiều hộ có cảm giác như ngồi trên võng.

Một giờ sau, nhiều sinh viên vẫn chưa về ký túc xá

Tại khu vực Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), hàng trăm hành khách vẫn chưa hết hoảng sợ, bàng hoàng. Theo hành khách kể lại, khi đã mua vé và ngồi đợi lượt đi thì tòa nhà 3 tầng (Nhà xe Miền Đông mới xây) bỗng nhiên rung rinh, dao động. Tất cả hốt hoảng hồn bỏ chạy ra ngoài, 18 công nhân tại công trường xây dựng lô C1, số 16 Phan Xích Long, P.2, Q. Phú Nhuận vẫn chưa hết hốt hoảng. Anh Nguyễn Văn Thuần, chỉ huy trưởng công trình, cho biết đang làm việc bỗng nhiên tòa nhà 5 tầng lắc lư. Cứ tưởng thi công có vấn đề, cả thợ thầy bỏ công trình mà chạy.

Tại Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, khi xảy ra động đất lúc 14 giờ 55 ngày 8-11, sinh viên ở ký túc xá cao 13 tầng của trường đã hoảng hốt chạy xuống sân trường. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, nhiều sinh viên vẫn chưa dám trở lên.

Nhóm PV thời sự
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result