Đó là vào ngày 17-5, có một nhóm côn đồ xông vào nhà anh Đinh Văn Chào hành hung những người có mặt trong gia đình này. Chúng đã đánh đập hai anh em anh Đinh Văn Chào và Đinh Văn Chiến rất dã man. Trong lúc chúng dùng dao truy sát anh Chiến thì anh này buộc phải dùng cây mái chèo đánh trả. Anh Chiến bỏ trốn, còn anh Chào ở lại bị ăn đòn nhừ tử. Bọn chúng chỉ rút lui khi thấy lực lượng huyện và xã đến can thiệp.
Nhưng không hiểu vì sao Công an huyện Tân Thạnh chỉ triệu tập anh Chào đến lấy lời khai, có dấu hiệu o ép anh phải nhận đã dùng dao đâm người gây thương tích. Sau nhiều ngày bị cơ quan điều tra triệu tập, anh Chào đã uống thuốc độc tự vẫn vào ngày 22-5. Sau cái chết của anh Chào, người dân ở ấp Cây Sao lên tiếng chỉ trích cơ quan điều tra huyện Tân Thạnh là thiếu khách quan, đồng thời vạch mặt, chỉ tên bọn côn đồ thường xuyên gây bất ổn ở địa phương. Vì dân chúng lên tiếng tố cáo bọn côn đồ, nên bọn chúng đã 10 lần hành hung con em của người dân ở ấp Cây Sao, trong đó có trường hợp phải nằm viện điều trị nhiều ngày. Hiện nạn nhân này phải bỏ quê lên TPHCM sinh sống do bị đe dọa “lấy mạng”.
Trước sự phẫn nộ của nhân dân, đầu tháng 6, Chi bộ ấp Cây Sao đã họp bất thường để xem xét sự việc. Trong cuộc họp này, 9/10 đảng viên đã thống nhất kiến nghị với cấp ủy cấp trên rằng việc xử lý của Công an huyện Tân Thạnh là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Đinh Văn Chào, Công an huyện phải chịu trách nhiệm. Trước đó, Chi bộ ấp Cây Sao đã gởi văn bản tới Công an huyện Tân Thạnh, yêu cầu giải quyết nạn côn đồ hành hung người dân, nhưng không được Công an huyện giải quyết.
Theo dân chúng tố cáo, cầm đầu nhóm côn đồ ấp Cây Sao là Nguyễn Hoàng Ân. Các đàn em của Ân có “số má” giang hồ như Bùi Trung Thành, Bùi Tấn Lợi, Trương Quốc Hùng... Ngoài chuyện đánh nhau, chúng còn tổ chức chặn xe gắn máy lưu thông qua cầu Tân Lập thuộc tuyến Quốc lộ 62 để lấy tiền mãi lộ.
Phản ánh bức xúc của người dân với Công an huyện Tân Thạnh, chúng tôi được cơ quan này trả lời đang... xúc tiến điều tra.
Bình luận (0)