Một nghệ sĩ tài năng
Luc Besson sinh ngày 18-3-1959 tại Paris, Pháp. Có cha mẹ là giáo viên dạy bộ môn lặn, ngay từ nhỏ ông đã đam mê môn thể thao này. Nhưng đến năm 17 tuổi, một tai nạn xảy đến khiến ông không thể tiếp tục con đường của mình và điện ảnh đã trở thành giải pháp thay thế. Ông bước vào thế giới điện ảnh từ đó và đã trải qua nhiều công việc khác nhau, từ chân phụ việc vặt, trợ lý phụ cho đến trợ lý đạo diễn...trước khi chính thức trở thành đạo diễn vào năm 1981 với bộ phim ngắn L’avant dernier, không gây được ấn tượng mấy đối với công chúng.
Không thành công với phim ngắn, Luc Besson chuyển sang làm phim dài với bộ phim Le dernier combat (Cuộc chiến cuối cùng), 1983. Để thực hiện phim này, Luc đã gặp khá nhiều vấn đề tài chính: Chỉ vay mượn ngân hàng được 1.500 franc, nhà đạo diễn trẻ đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của bạn bè: một người bán giày, một người vừa được hưởng thừa kế, một người vừa nhận tiền bảo hiểm sau một vụ tai nạn. Những khó khăn ban đầu đã
![]() |
| Diễn viên Milla Jovovich, một thời là vợ Luc Besson |
được đền đáp bằng hàng loạt thành công rực rỡ từ các phim như Subway (Tàu điện ngầm), 1985; Leon, 1993; Jeanne d’Arc, 1998...
Bộ phim Le Grand Bleu (Đại dương xanh) ra đời năm 1998 do ông là đạo diễn kiêm biên kịch, đã trở thành một hiện tượng trong giới trẻ Pháp cũng như thế giới. Phim kể về 2 người bạn cùng đam mê đại dương, luôn là đối thủ của nhau trong những kỳ thi phá kỷ lục thế giới về môn lặn. Hai người lặn xuống ngày càng sâu hơn đến nỗi nguy hiểm đến cả tính mạng. Le Grand Bleu đã khiến cho các nhà làm phim Mỹ chú ý đến Luc và đưa ông xâm nhập thị trường Hollywood. Năm 1996, bộ phim khoa học viễn tưởng Le cinquième élément (Nguyên tố thứ năm) với sự tham gia diễn xuất của Bruce Willis và Milla Jovovich đã chinh phục cả thế giới và mang về cho ông giải Cesar đạo diễn xuất sắc nhất. Phim kể về một anh tài xế taxi New York tình cờ phải gánh sứ mệnh cứu nhân loại thoát khỏi những hiểm họa do các thế lực đen tối gây ra bằng cách phải tìm cho được một nguyên tố thứ 5 sau các nguyên tố nước, không khí, đất và lửa.
Bên cạnh vai trò đạo diễn, biên kịch, Luc Besson còn là nhà sản xuất của rất nhiều phim nổi tiếng như Taxi (1998), Taxi 2 (2000), Taxi 3 (2001), Người vận chuyển (2002), Người vận chuyển 2 (2005), Fanfan la tuplipe (2002)... Tên tuổi ông đã được đưa vào cuốn từ điển Larousse và Robert, 2 cuốn từ điển lớn nhất của Pháp, vào năm 2006 như là một trong những đạo diễn, nhà viết kịch, nhà sản xuất điện ảnh lỗi lạc nhất thế giới.
Một con người bí ẩn
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Luc Besson còn có một gia đình hạnh phúc bên cạnh người vợ Virginie Silla và 3 cô con gái xinh đẹp. Trước khi cưới Virginie, Luc đã từng sống với 3 người phụ nữ: Anne Parillaud, Maiwenn Le Besco và cả cô đào khả ái Milla Jovovich, nữ diễn viên trong bộ phim Jeanne d’Arc và Nguyên tố thứ năm. Có thể nói nhà đạo diễn này luôn có những điểm đặc biệt cuốn hút phái nữ. Thật vậy, trái với một sự nghiệp điện ảnh rực rỡ, Luc là một người kín đáo, bí hiểm và khó nắm bắt được. Nếu trong thế giới điện ảnh, ông là một nghệ sĩ sáng chói thì trong đời sống thường ngày, những gì ông thể hiện chỉ như phần nổi của một tảng băng. Có lẽ chính vẻ bí ẩn đó kết hợp với những thành công trong sự nghiệp đã tạo thành một hấp lực mạnh mẽ khiến ông luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ phái đẹp.
Trong khuôn khổ chuyến sang TQ lần này, Luc Besson đã giới thiệu lại toàn bộ sự nghiệp gồm 9 bộ phim do chính ông đạo diễn gồm L’avant dernier (1981), Le dernier combat (Cuộc chiến cuối cùng, 1982), Subway (Tàu điện ngầm, 1985), Le Grand Bleu (Đại dương xanh, 1988), Nikita (1990), Atlantis (1991), Leon (1993), Le cinquième élément (Nguyên tố thứ năm, 1996), Jeanne d’Arc (1998), Le court des grands (Sân chơi của những gã khổng lồ, 2005) và Angel-A (2005).
Cũng trong dịp này, ông đã tuyên bố dừng lại vai trò đạo diễn ở phim thứ 10. “Trong 15 năm qua, tôi đã nhận được rất nhiều lời mời từ Hollywood, nhưng cần phải tìm được một lý do chính đáng để nói “không” bởi đó là những đề nghị rất hấp dẫn về mặt tiền bạc. Tôi đã được xem lại những bộ phim, những “đứa con” của mình và cảm thấy tự hào về chúng. Tôi thấy rằng 10 phim là đủ”. Ông cho biết muốn chuyên tâm vào công việc viết kịch bản cho phim. Hiện nay ông đang làm bộ phim thứ 10 mang tên Athur et les minimoys (Athur và những người bạn nhỏ) với kịch bản do chính ông viết. Rất có thể đây sẽ là bộ phim cuối cùng của nhà đạo diễn tài năng này.

Bình luận (0)