Khán giả yêu điện ảnh tiếp tục được gặp lại thuyền trưởng Jack Sparrow tiếu lâm (Johnny Deep đóng). Ở phần 2 này, những cảnh phiêu lưu đầy hồi hộp, gay cấn và rùng rợn hơn phần 1 sẽ mang đến cho khán giả một cảm giác vừa sợ hãi nhưng cũng rất thú vị. Tất nhiên, không thể thiếu những màn biểu diễn rất tiếu lâm của anh thuyền trưởng không tiền.
Mong muốn của Johnny Deep là trở thành một ngôi sao nhạc rock. Và để có thể chuyên tâm cho âm nhạc, anh đã nghỉ học từ năm 16 tuổi, tham gia biểu diễn trong ban nhạc với thù lao mỗi đêm là 25 USD. Nhưng dường như anh không có duyên với sự nghiệp âm nhạc, bởi ban nhạc này đã nhanh chóng tan rã sau một thời gian ngắn xuất hiện. Khó khăn lại càng khó khăn hơn khi ông nội anh, người anh kính trọng nhất, qua đời, cha mẹ ly dị. Đối mặt với hàng loạt chuyện không hay, Deep trở thành một kẻ hoang đàng với thuốc lá, rượu và ma túy. Nhưng mọi điều tốt đẹp đã đến với anh khi anh gặp và cưới Lori Allison (một chuyên viên trang điiểm). Cô khuyên anh thử vận với nghiệp diễn viên.
Sau một vài vai diễn nhỏ, anh quyết định học diễn xuất tại trường The Loft (Los Angeles). Cũng từ đó, anh được mời tham gia một số phim truyền hình và trở thành “thần tượng” của hàng ngàn khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong vai cảnh sát Tom Hanson trong bộ phim truyền hình Jump Street. Trái ngược hoàn toàn với sự thăng tiến trong sự nghiệp điện ảnh, hình ảnh ngoài đời của Johnny Deep luôn khiến khán giả yêu mến anh thất vọng. Anh có “thành tích” kha khá trong việc gây rối nơi công cộng, anh từng bị bắt vì tội đánh nhau với bảo vệ khách sạn, ẩu đả với paparazzi và đập phá.
Sau hàng loạt những mối tình với những ngôi sao nổi tiếng, trong đó nổi đình đám nhất là với siêu mẫu Kate Moss, anh cưới cô vợ diễn viên, ca sĩ xinh đẹp Vanessa Paradis và chuyển đến sống ở Paris (Pháp). Lúc này, sự nghiệp diễn xuất của anh tiếp tục thăng tiến với hàng loạt giải thưởng, như nam diễn viên của năm 1996 với phim Ed Wood và Don Juan DeMarco tại giải ALFS Award- London Critics Circle Film Award; 1 trong 100 diễn viên hay nhất mọi thời đại do tạp chí Empire (Anh) bình chọn (1998), giải nam diễn viên được yêu thích nhất của thể loại phim kinh dị trong Sleep Hollow (2000),...
Biến mất khỏi màn ảnh một thời gian, năm 2004, Johnny Deep trở lại màn ảnh với vai thuyền trưởng Jack trong Cướp biển vùng Caribê phần 1 là một bước đột phá cực kỳ thú vị trong nghiệp diễn của Deep, trong mắt khán giả yêu điện ảnh.
Bình luận (0)