Không bảo đảm lời hứa!

Thứ Tư, 05/07/2006 00:30

“Chính quyền TP đã không bảo đảm lời hứa của mình trước dân, không thực hiện tinh thần Nghị quyết Thành ủy” - Báo Thanh Niên số ra ngày 4-7-2006.

Đánh giá và cũng có thể coi là sự tự phê bình này được rút ra từ báo cáo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Đua về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2006 tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa 8 ngày 3-7.

Vậy nội dung lời hứa đó là gì, thuộc lĩnh vực nào? Xin được nhắc lại, đó là lời hứa về giải tỏa, đền bù, tái định cư với nội dung như sau: Khi giải tỏa, thu hồi đất để xây dựng công trình công ích phải đền bù sao cho người dân ổn định được cuộc sống, chí ít cũng phải bằng trước khi giải tỏa. Nhưng thực tế ra sao? Xin điểm lại đôi nét khái quát về tình hình.

TP đang trong thời kỳ chỉnh trang xây dựng và mở rộng với hàng loạt công trình mọc lên, cho nên việc giải tỏa, thu hồi đất diễn ra trên diện rộng hầu như ở tất cả các quận, huyện. Từ năm 1998 đến nay có khoảng 100.000 hộ dân, trong đó 40.000 hộ giải tỏa trắng buộc phải di dời chỗ khác. Trong khi đó TP chỉ mới chuẩn bị được quỹ nhà tái định cư cho khoảng 6.000 hộ. Sở dĩ có tình trạng trên là do chính quyền TP đã làm theo quy trình ngược. Đáng lý phải lo đủ quỹ nhà tái định cư rồi mới giải tỏa, đằng này chưa có quỹ nhà đã lo giải tỏa. Thấy được điều này TP đã sửa, đã có nhiều chủ trương chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư kinh doanh nhà. Nhiều nhà đầu tư đã hưởng ứng, đến nay đã có 71 dự án xây dựng nhà tái định cư với khoảng 30.000 căn hộ. Tuy nhiên, do thủ tục hành chính rườm rà, nhiêu khê cộng với tình trạng một số nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính, năng lực thi công nên mới có 11 dự án triển khai thi công với 3.749 căn. Thiếu nhà tái định cư, cộng với tình trạng giá nhà đất thị trường thì trên trời còn giá Nhà nước đền bù thì dưới đất nên số tiền đền bù không đủ để người dân tạo dựng chỗ ở mới. Không ít hộ dân bị giải tỏa phải chịu cảnh ở nhà thuê năm này sang năm khác. Đây là một trong những vấn đề nóng bỏng gây tâm lý bất an trong một bộ phận không nhỏ dân cư hiện nay.

Một khi đã thấy khuyết điểm trong việc không bảo đảm lời hứa này với dân, ắt lãnh đạo chính quyền TP phải có biện pháp khắc phục. Có “an cư mới lạc nghiệp”! Hy vọng điều này sớm thành hiện thực, đem lại niềm tin cho dân.

Minh Lê
[Quay lại]