Đúng như lời Zidane nói, rằng “thật khó có thể biện minh cho hành vi đó”, song chính từ lời xin lỗi chân thành của anh làm bật ra một nét văn hóa. Hơn ai hết, Zidane biết rõ anh đã làm thất vọng nhiều người mà đặc biệt là gây tổn thương không ít đối với trẻ em- những người bạn nhỏ có thể đã đặt anh vào góc đẹp nhất trong trái tim họ. Có lẽ vì vậy mà Zidane đã thành tâm hướng đến trẻ em như những người đáng phải xin lỗi nhất. Có thể sau cuộc đối chất với Materazzi vào ngày 20-7 tới đây do FIFA tổ chức, Zidane có thể bị tước Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng có thể, anh sẽ nhận lại một “quả bóng cảm tình” khác, do chính thái độ nhận trách nhiệm của mình đối với trẻ em.
Từ lời xin lỗi của Zidane, ngẫm lại xứ mình mới thấy có không ít chuyện để bàn. Ai cũng biết trẻ em được ví như tờ giấy trắng. Trẻ em luôn hướng đến người lớn, tập làm người lớn, dành cho người lớn sự ngưỡng mộ. Thế nhưng thế giới người lớn hôm nay cũng khá nhiễu nhương và nhiều người đã quên, thậm chí mất hẳn vai trò là tấm gương tốt đối với trẻ em. Những người lớn ấy là ai vậy? Họ xuất hiện nhan nhản trong cuộc sống, ngay ở những nơi được tiếng là thanh cao. Đó là những cán bộ-công chức mất hết liêm sỉ, chuyên kéo bè kéo cánh để đục khoét tài sản quốc gia, bàng quan với những bức xúc của người dân. Là những bác sĩ kiếm sống ngay trên nỗi thống khổ của người bệnh (mà chuyện mổ chui cho các bệnh nhi teo cơ Delta hay vòi tiền bệnh nhân AIDS mới đây là ví dụ). Là những giáo viên dạy ở trường thì qua quýt, khó hiểu còn dạy thêm ở nhà thì “rất đỗi nhiệt tình”. Là những ca sĩ, người mẫu săn tìm sự nổi tiếng bằng mọi giá, thậm chí chấp nhận “phơi mình” trên mạng. Là những người nói nhiều làm ít, nói mà không làm. Là những người lái xe vượt đèn đỏ không một chút ngượng ngùng... Không biết những con người ấy có cảm thấy chút trách nhiệm gì đối với thế giới hồn nhiên của trẻ em?
Có ý kiến cho rằng những tấm gương xám xịt nói trên chỉ là một ít “con sâu”. đồng ý, nhưng cũng cần thấy rằng lịch sử thế giới từng chứng kiến bao cảnh mùa màng tan tác do đại dịch sâu rầy gây ra. Loại “sâu rầy” ở đây cũng vậy, cần phải loại trừ ngay bằng các loại “thuốc” mạnh nhất để tránh lây lan thành dịch, làm băng hoại môi trường xã hội, đặc biệt là môi trường sống của trẻ em.
Thật khó có thể biện minh cho hành động nông nổi của Zidane- cầu thủ bóng đá được nhiều người quý mến. Đáng tiếc, nhưng dẫu sao thì nỗi buồn mênh mang của anh cũng sẽ được nhiều người, trong đó có trẻ em, chia sẻ.