Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Để tránh những thảm kịch gia đình

Nhóm PV Trang Lối Sống thực hiện

Báo NLĐ ngày 8-8 đăng bài: “Kiềm chế – bài học không bao giờ cũ”. Sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc, các chuyên gia đã gửi thư, email, gọi điện thoại bày tỏ ý kiến. Chúng tôi trích đăng một số ý kiến với mục đích “không để lặp lại những cái chết bi thảm tương tự trong tương lai”

Bà Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt:

Hành động của một con bệnh

Với trường hợp này, thần kinh anh T. không chỉ đơn thuần là có vấn đề mà đã lâm vào trọng bệnh. Xét về xuất thân, từ nhỏ anh ta đã bị cha bỏ rơi, sống cô độc, khép kín với mẹ. Sự ám ảnh về những mất mát đã tạo ra một cơn sang chấn tâm lý, âm ỉ trong con người anh ta. Cộng với cuộc sống gia đình riêng không như ý muốn, anh ta mất hết niềm tin vào cuộc đời cũng như bản thân mình. Hành động của anh ta là hành động của một con bệnh.

PGS-TS Nguyễn Thị Minh Đức, khoa Tâm lý học, ĐH KHXH&NV Hà Nội:

Người đàn ông này có vấn đề về lý trí, tâm thần

Hành động tự tử liên quan đến rối loạn trầm cảm đã có từ thế kỷ 19 và những hành động giết người, giết súc vật để thỏa mãn chính mình không phải là hiếm. Tuy nhiên, dù giận vợ đến mấy, hành vi cùng đứa con - kết quả tình yêu giữa hai vợ chồng - nhảy lầu tự tử cho thấy người đàn ông này có vấn đề về lý trí, tâm thần. Chỉ có người không bình thường về mặt trí tuệ mới có thể có hành động như vậy và nên nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ tâm thần học.

Chuyên viên tư vấn tâm lý Hoài Hương, Đài 1088, Bưu điện TPHCM:

Cố gắng tránh những xung đột

Qua kinh nghiệm tư vấn tâm lý, tôi thấy rằng phái mạnh cũng rất yếu đuối. Đặc biệt với giới trí thức, họ thường để đau khổ canh cánh trong lòng, dễ mặc cảm và khó chia sẻ hơn. Không có giải pháp tối ưu nào bằng việc cố gắng tránh những xung đột, dồn nén trong cuộc sống gia đình. Người xưa vẫn thường nói, “một câu nhịn bằng chín câu lành”, “cơm sôi thì bớt lửa”..., có nghĩa, một trong hai người biết im lặng và người kia phải biết được là đối phương của mình đang cố chịu nhịn vì điều gì đó lớn hơn. Tổ ấm gia đình phải được cả hai người xây dựng và có sự chia sẻ thực sự.

Chị Nguyễn Thị Kim (đường Phan Văn Trị, Q. Gò Vấp - TPHCM):

Nghĩ đến con, nên tôi vượt qua đau khổ

Tôi nghĩ người đàn ông trên đã quá bức xúc, không còn lối thoát và không còn mục đích sống nào nữa nên mới hành động như vậy. Suy cho cùng, khi cuộc sống không có mục đích, đau khổ triền miên, không ai nâng đỡ, ủng hộ, chia sẻ thì dễ dẫn đến ý định và hành động tự tử. Tôi cũng đã từng có ý định tự tử khi gia đình tan vỡ. Nhưng tôi đã kịp nghĩ đến con. Nghĩ thế mà tôi đã vượt qua đau khổ.

Chị T.Th.Ng (Tổng đài 116, Bưu điện TPHCM):

Anh ta là người ích kỷ và độc ác

Sau nhiều lần đọc đi đọc lại những bài báo viết về thảm kịch người đàn ông ôm con nhảy lầu tại chung cư Phạm Viết Chánh, tôi rất phẫn nộ với hành động mất nhân tính của người đàn ông này. Hành động “ném một đứa trẻ chính là con ruột của mình từ lầu 7 xuống đất” là một hành động giết người. Tôi thấy anh ta là một người vô cùng ích kỷ và độc ác.

Chị T.T.B. H, khu phố 4, phường Bình An, quận 2- TPHCM:

Tôi thấy sốc và phẫn nộ

Khi biết thông tin về vụ tự tử của cha con anh T., tôi cảm thấy sốc và phẫn nộ. Anh T. là một trí thức hẳn hoi mà cư xử như vậy thì quá tệ và đáng lên án. Chuyện “sóng gió” gia đình nào mà chẳng xảy ra, mỗi người phải biết cách tự dàn xếp sao cho thỏa đáng. Nếu đã cố gắng đến cùng mà vợ chồng không thể có cuộc sống như mong muốn thì chia tay là chuyện bình thường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo