Có tiền cũng phải chịu đói
Chiều 15-8, chị Trần Thị Út Hiền, ngụ ở Bãi Giếng, xã Lại Sơn (Kiên Hải) kể trong nỗi bức xúc: “Gia đình tôi có 8 người đều sang hòn Củ Tron làm nghề câu mực. Nhưng từ sáng đến giờ không còn hạt gạo nào. Đem tiền ra mua cũng không có vì tiệm nào cũng nói hết”. Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hạnh, 35 tuổi, cán bộ Trạm Y tế xã An Sơn, cho hay ngay gia đình chị cũng chẳng còn hạt gạo nào, phải chạy vạy xung quanh để qua bữa. “Ở khu vực ấp Củ Tron, hơn hai ngày qua rất nhiều người có tiền cũng không thể mua được gạo ăn vì lương thực chủ yếu này tại chợ Củ Tron đã hết veo. Mà không chỉ có gạo, một số nhu yếu phẩm khác như đường, muối... cũng đang thiếu hết sức gay gắt” - chị Hạnh nói.
|
Dứt khoát không để dân đói
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang, ông Văn Hà Phong, đã khẳng định như vậy vào 15 giờ chiều qua, 15-8. Ông Phong cho biết Thường trực Tỉnh ủy đã đồng ý cho tàu hàng chở lương thực ra An Sơn và Nam Du để cứu đói cho dân. Trường hợp vận chuyển bị lỗ thì Nhà nước sẽ bù lỗ cho chủ tàu. Chủ trương của UBND tỉnh là dứt khoát không để dân đói. |
200 hành khách trên tàu Ngọc Thành sáng 15-8 hầu hết là người dân ở Củ Tron (xã An Sơn) và Hòn Ngang (xã Nam Du). Đã 10 ngày nay họ kẹt lại đất liền. Ai cũng tưởng sáng 15-8, biển sẽ lặng để ra đảo, nhưng vẫn chưa đi được.
Ngồi trên tàu nhưng lòng anh Phan Vĩnh Hoàng cứ như lửa đốt khi nghĩ đến 3 con nhỏ mấy ngày nay phải sống nhờ vào sự đùm bọc, chở che của những người xung quanh. Một đứa bị sốt cao, vợ chồng anh Hoàng bồng bế con vào Rạch Giá trị bệnh và kẹt luôn trong đất liền hơn 10 ngày qua. “Cứ nghĩ vô đây vài bữa chờ khi con bớt bệnh thì tôi trở về lại ngoài đó. Nào ngờ...”. Hai hàng nước mắt chực chờ tuôn ra khi chúng tôi hỏi thăm về các con. “Tiền bạc đâu có nhiều nên gần như đem theo hết để lo bệnh cho đứa nhỏ. Ba đứa lớn còn lại ngoài đó mấy ngày nay phải mượn gạo hàng xóm mà ăn. Hổm rày ngoài đó “hút” gạo, không biết tụi nhỏ sống ra sao...”. Anh không còn nói gì được nữa khi nhìn chiếc tàu Ngọc Thành vẫn neo đậu tại bến. Ngoài kia, gió luôn ở cấp 6 và giật trên cấp 6, không một thuyền trưởng nào dám ra khơi...
Nhiều gia đình không có cháo ăn phải lên núi đào các loại củ rừng ăn cho qua ngày. Khi chúng tôi đang tiếp chuyện với những người trên tàu Ngọc Thành để tìm hiểu tình hình ngoài đảo thì chị Nguyễn Thị Xậy Mum (ở Hòn Ngang, ấp An Phú, xã Nam Du) cho hay, mấy ngày nay nhiều người dân (đa số làm nghề biển và hậu cần nghề biển) ở địa phương đổ xô lên núi đào củ rạn, củ trúc, củ từ... mọc hoang trên núi. “Năm ngoái khi gặp bão, tàu không ra khơi được, người dân địa phương cũng đào mấy loại củ này ăn. Mấy ngày nay thiếu gạo, chắc củ trên núi cũng không còn...”- chị Xậy Mum nghẹn ngào.
Dân chỉ “cầm cự” được trong 2 ngày nữa thôi
Trước tình hình biển động, việc vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là lương thực từ đất liền ra đảo rất khó khăn nên gây ra tình hình thiếu lương thực ở quần đảo Nam Du. Ông Hồ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải, cho biết huyện đang xin chủ trương tỉnh cho phép mướn tàu lớn, hỗ trợ kinh phí để mua gạo từ đất liền chở ra tiếp ứng. Cũng theo ông Tuấn, với tình hình hiện giờ, khả năng chịu đựng có thể kéo dài trong vòng 2 ngày tới. Vì thế phải có phương án chở gạo ra hỗ trợ ngay. Theo phương án ông Tuấn đưa ra, Kiên Hải sẽ ứng trước tiền từ kinh phí dự phòng để mua gạo, còn tỉnh lo chi phí vận chuyển, ra đến Nam Du sẽ bán theo giá gốc cho nhân dân. Dự kiến trước mắt sẽ vận chuyển 15 tấn gạo với chi phí chừng 100 triệu đồng.
Cảm thông với sự thiếu hụt thực phẩm gay gắt ở An Sơn và Nam Du, gia đình chị Ngô Mỹ Hiền, ngụ ấp Củ Tron, xã An Sơn, quyết định hỗ trợ 5 tấn gạo giúp bà con qua cơn thắt ngặt này. Hiện chị Hiền đang tìm mối để vận chuyển gạo ra An Sơn nhưng vẫn chưa liên hệ được.
Bình luận (0)