Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Người “chết”... sống lại

Bài và ảnh: Mỹ Xuyên

Nạn nhân bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, nằm bất động. Gia đình đưa từ bệnh viện về để chuẩn bị mai táng thì “cái xác” cử động...

Đến ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng trong những ngày này, hỏi thăm nhà anh Nguyễn Thanh Hiền không mấy khó khăn. Bởi anh đã trở thành người “nổi tiếng”, bà con thị trấn đang xôn xao chuyện “thằng Hiền chết đi sống lại!”.

Đem nắp hộp sọ về mà... chôn cùng!

Có mặt tại nhà anh Hiền vào sáng 15-8, khá đông người thân đến để hỏi thăm tình hình sức khỏe của người thanh niên 29 tuổi này. Vẻ mặt vẫn còn hồi hộp, bà Nguyễn Kim Loan (chị ruột anh Hiền) kể: “Khoảng 14 giờ ngày 13-8-2006, gia đình nhận được tin Hiền bị tai nạn giao thông và tức tốc chạy sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khi đến nơi, thấy Hiền nằm bất tỉnh, đầu bị khâu và đang được truyền dịch. Thấy sức khỏe Hiền không ổn, quá nóng ruột, gia đình đề nghị được chuyển bệnh nhân lên Cần Thơ. Các bác sĩ không đồng ý chuyển tuyến vì cho rằng anh Hiền bị thương rất nặng, chuyển không kịp, sẽ chết dọc đường. Bệnh viện tiến hành chụp CT cho bệnh nhân. Khoảng 15 giờ, Hiền được chuyển vào phòng mổ”.

“Một lúc sau, đang ngồi ở dãy ghế phòng chờ, một người mặc áo blouse kêu tôi vào phòng, bảo đưa bệnh nhân về lo hậu sự, cứu không được, do bị phù não nên không thể đưa hộp sọ vào. Tôi vào, trên người Hiền không còn bất cứ ống truyền nào. Người ta còn đưa cho tôi xem nắp hộp sọ và bảo: “Không thể đậy nắp hộp sọ vào vị trí cũ được!”. Sau đó nắp hộp sọ được các bác sĩ bỏ trong bọc ni-lông đen, đeo vào tay em tôi để về chôn cùng. Người của bệnh viện còn bảo tôi ra đóng tiền thuê xe của bệnh viện chở nạn nhân về, tôi đã đóng hết 130.000 đồng. Lúc điện về nhà báo tin để lo chuyện mai táng, thấy Hiền còn thở, tôi hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói thở được là do thuốc. Gia đình xin chuyển lên Cần Thơ thì nhận được câu trả lời: “Người chết rồi còn gì mà chuyển”.

Trong lúc bối rối đẩy Hiền ra xe đưa về nhà, người của bệnh viện có kêu anh tôi là Nguyễn Thành Nam đến để ký thủ tục. Anh tôi có ký, nhưng cũng không biết đã ký những loại giấy gì. Gia đình tôi không xin đưa bệnh nhân về, chỉ khi bác sĩ nói em tôi không còn cứu sống nữa thì mới đưa về nhà”.

Sống lại sau tiếng gọi bố... bố...

Lau vội dòng nước mắt, bà Loan nghẹn ngào kể tiếp: “Lúc đưa Hiền về nhà, tưởng nó đã chết nên mọi người chạy lo các thứ. Ba tôi còn nhờ người coi thầy lo ngày giờ chôn cất. Hiền được đắp khăn và được đút gạo, giấy vàng bạc theo phong tục của người mới khuất. Khoảng 21 giờ, đứa con trai 13 tháng tuổi của Hiền lại gần gọi: Bố... bố... thì nước mắt Hiền chảy thành hàng. Thấy lạ, chị em trong nhà mới ghé sát tai Hiền hỏi nhỏ, nếu em còn sống, chịu đi Cần Thơ chữa trị thì cứ nhúc nhích chân cho người nhà biết. Tức khắc, ngón chân của Hiền cử động, như nói lời đồng ý. Sờ ngực thấy còn thở nên gia đình tức tốc thuê xe chở Hiền lên Bệnh viện Quân y 121-Cần Thơ, lúc đó khoảng 23 giờ 30. Các bác sĩ ở đây đã chụp CT, xét nghiệm... Sau hơn 2 ngày điều trị, sức khỏe của em tôi dần hồi phục.

Do chúng tôi giải thích chưa cặn kẽ!?

Ngày 15-8, làm việc với chúng tôi, thạc sĩ Lê Đình Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, cho biết khoảng 14 giờ ngày 13-8, bệnh nhân Nguyễn Thanh Hiền được chuyển đến khoa cấp cứu hồi sức, trong tình trạng hôn mê sâu, rất nguy kịch, máu tụ dưới màng cứng vùng thái dương phải. Bệnh viện đã khẩn trương chụp CT, chẩn đoán và khoảng 15 giờ cùng ngày tiến hành mổ, do bác sĩ Võ Việt Tín, Trưởng Khoa Ngoại chấn thương, trực tiếp mổ.

Khoảng 18 giờ thì mổ xong, bệnh nhân được chăm sóc phù não và giải áp được. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Hiền lúc nhập viện là rất nặng, tỉ lệ mổ sọ não tử vong rất cao. Nhưng đến khoảng 18 giờ 40, gia đình xin đưa nạn nhân về. Bệnh viện có giải thích, động viên để bệnh nhân ở lại nhưng gia đình một mực xin về nên bệnh viện có làm giấy cam đoan để gia đình ký. Cũng theo bác sĩ Hùng: Chiều 14-8, chúng tôi có nhận được thông tin về bệnh nhân Hiền. Sáng nay (15-8) họp giao ban, tôi có xem lại hồ sơ bệnh án, thấy rằng thời gian chẩn đoán kịp thời, song có lẽ do giải thích chưa cặn kẽ nên gia đình bệnh nhân chưa hiểu được. Còn về thái độ phục vụ, tôi chưa nhận được phản ánh, chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại.

Anh Hiền sẽ được ghép lại sọ sau 3 tháng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều ngày 15-8, đại tá - bác sĩ Trần Thanh Quang, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9), cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân vào lúc 22 giờ 20 phút ngày 14-8, các bác sĩ bệnh viện đã tiến hành mở khí quản cho bệnh nhân thở, tình trạng hiện nay của bệnh nhân có chiều hướng tốt là tự thở được. Nhịp tim, mạch của bệnh nhân Hiền đã ổn định. Bệnh viện đang tiến hành xử lý tiêm thuốc kháng sinh để chống phù nề não, đồng thời để giảm áp lực. Tuy nhiên, hiện bệnh nhân vẫn còn đang trong giai đoạn cần phải theo dõi chặt chẽ và xử lý tốt. Trường hợp để xương sọ của bệnh nhân bên ngoài là không bảo đảm vệ sinh, rất dễ gây ô nhiễm và làm hư sọ, không đúng với trong quy định của ngành, rất may là xương sọ của anh Hiền còn có thể bảo quản được. “Hiện chúng tôi đang bảo quản trong môi trường an toàn, nếu sức khỏe của anh Hiền diễn biến tốt thì trong vòng 3 tháng trở lên có thể ghép sọ được”- bác sĩ Trần Thanh Quang khẳng định.

Bác sĩ Quang cũng cho rằng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng có phần thiếu sót trong việc quản lý bệnh nhân. Bệnh viện không có quyền giữ bệnh nhân lại để điều trị, nếu người nhà của bệnh nhân có yêu cầu chuyển đi điều trị nơi khác thì bệnh viện phải làm thủ tục giải quyết.

Chiều cùng ngày, phóng viên Báo Người Lao Động cũng đã đến phòng anh Hiền đang nằm điều trị. Chị Trần Bạch Huệ, vợ anh Hiền, đang bơm cháo và sữa cho chồng. Chị Huệ nói trong vui mừng: “Nhờ trời, sức khỏe của anh ấy đã hồi phục. Đến giờ này tôi vẫn không tin là anh ấy vẫn còn sống...!”.

Đ. Khánh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo