Khán phòng Nhà Văn hóa Thanh niên trong đêm 20-8 tràn ngập hoa và những tràng pháo tay không ngớt dành cho những nghệ sĩ trẻ nhạc giao hưởng và vũ kịch, có vị trí, đẳng cấp quốc tế, đang biểu diễn phục vụ. Nguyễn Trí Nguyện, sinh viên ĐH Bách khoa TPHCM, cho biết: “Tôi đến đây để xem chương trình nhạc trẻ, nhưng bị cuốn hút bởi chương trình này. Họ thực sự là những nghệ sĩ tài năng”.
Những ngôi sao không bao giờ bị nhạc thị trường che khuất này đã hội tụ và tỏa sáng ngay tại sân chơi của thanh niên, sinh viên. Trần Khánh Thy, sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên, nói: “Cảm ơn Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch TPHCM đã tổ chức chương trình này. Chúng tôi rất vui vì lâu nay nhạc giao hưởng và múa cổ điển chỉ diễn ở Nhà hát TP, sinh viên như chúng tôi làm sao mua được vé vào xem”.
Và càng vui mừng hơn khi UBND TPHCM và Sở VHTT TPHCM quyết định mỗi năm vào thời điểm TPHCM kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Gala Giai điệu mùa thu sẽ được tổ chức với quy mô rộng hơn, không chỉ tại Nhà hát TP mà sẽ tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình và nhiều điểm diễn khác như: Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà Văn hóa Sinh viên, các khu chế xuất, khu công nghiệp.
Đừng mãi nhốt âm nhạc bác học vào chiếc lồng son. Hãy mở cho chúng bay đi, tìm đến với công chúng rộng rãi, tạo đất sống mới. Đó là suy nghĩ của không ít người sau khi đã chứng kiến sự thành công của chương trình này.