Chỉ ở cửa khẩu Long Bình (An Phú, An Giang), đã có 4 bà trùm hàng lậu đầy máu mặt trong nghề buôn bán nông sản qua biên giới.
Rất ít nông sản Campuchia
“Thổ địa” N.V chở tôi chạy lòng vòng trong những con hẻm ngoằn ngoèo ở ấp 1, thị trấn Long Bình để tìm nhà bà trùm Hay, người mà V. bảo là “đầu mối cỡ bự, trong kho lúc nào cũng đầy ắp hàng”. Bà Hay trạc 50 tuổi, người Việt lai Khmer, tiếp tôi khá niềm nở tại “đại bản doanh” nằm ngay dưới tầng trệt một căn nhà sàn. Bà trùm lúc nào cũng mang bên mình chiếc cân điện tử và điện thoại di động. Khi nghe tôi nói có nhu cầu mua số lượng lớn đậu xanh, đậu nành, bắp, lúa..., bà Hay rút điện thoại bấm số gọi liên tiếp 4 cuộc, ra lệnh: “Đem hàng mẫu tới coi!”. Bà quay sang tôi, khẳng định: “Nói là hàng Campuchia nhưng thiệt ra là của Thái Lan không đó, chất lượng lắm!”. Vài phút sau, 4 phụ nữ xuất hiện, người nào cũng xách một túi ni- lông đưa cho bà Hay. Bà trùm mở từng túi cho tôi xem, giới thiệu: “Đây là đậu nành Thái Lan, đây là đậu xanh Malaysia, bắp Thái Lan, gạo Sóc đặc sản Campuchia... Chú muốn đặt loại nào, bao nhiêu ?”. Quả thật, chỉ có gạo Sóc là dễ phân biệt vì chúng đen đen như nếp than, còn các loại nông sản khác, tôi không thể phân biệt được đâu là hàng Thái Lan, đâu là của Malaysia hay VN. Thấy tôi lưỡng lự, bà Hay cam đoan: “Hàng ngoại xịn 100% đó!”. “Thế không có gạo, nếp Thái Lan à?” - tôi hỏi. Bà trùm nói ngay: “Có hết, muốn mua bao nhiêu cũng có!”. Bà Hay cam đoan, với số lượng từ 100 tấn trở xuống thì chỉ trong vòng 24 giờ là có đủ hàng giao. Nhiều hơn phải chờ 1 - 2 ngày vì các đầu nậu phía Campuchia phải tung quân đi mua gom.
Ở chợ cửa khẩu Long Bình còn có bà trùm Chín Phượng, cùng với trùm Hay, nổi hơn hẳn những trùm khác. Nói đến các mặt hàng gạo, nếp, đường cát Thái Lan, ai cũng công nhận vợ chồng bà Chín Phượng là số một. Bà Chín Phượng có một sạp bày bán công khai các mặt hàng này trong chợ Long Bình, chỉ cách trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình chưa đầy 100 mét. Theo tiểu thương trong chợ, vợ chồng bà Chín Phượng đang gom nông sản nhập lậu chứa đầy một kho lớn.
“Mặc áo” Campuchia ngay tại Phnom Penh
Theo chân một đầu nậu, chúng tôi sang chợ Bàu Quách, nằm trên đất Campuchia, tiếp giáp với Bến Cầu, Trảng Bàng- Tây Ninh. Lâu nay, chợ nổi tiếng là nơi tập kết thuốc lá, rượu mạnh, mỹ phẩm của các nước để đưa sang VN qua con đường nhập lậu. Nhưng trong những ngày này, người ta tập trung mua trữ đường cát Thái Lan nhằm đưa sang VN tiêu thụ ngay ngày đầu tháng 9-2006. Trong đó, có cả các băng nhóm vận chuyển hàng lậu ở các huyện biên giới Long An và Tây Ninh tranh giành thị phần. Nhiều tay trùm cho biết, đường cát Thái Lan đã được “mặc áo” Campuchia ngay ở Phnom Penh.
Một trùm tên Phan, có gốc gác ở huyện Đức Huệ- Long An, bảo nếu chúng tôi chấp nhận giá cả, anh ta sẽ trực tiếp đưa hàng qua cửa khẩu Mộc Bài và cửa khẩu Tà Nôi (Phước Chỉ, Trảng Bàng- Tây Ninh), sau đó tập kết ở huyện Đức Hòa- Long An và Củ Chi- TPHCM. Tôi giả vờ lưỡng lự: “Làm sao đưa hàng lọt qua được các cửa khẩu có lực lượng chức năng canh gác 24/24 giờ?”. “Lo gì! Sau ngày 1-9, họ không còn làm căng như hiện giờ đâu, cho dù mặt hàng này không biết có nằm trong danh sách được nhập khẩu hay không!”- Phan đáp tỉnh rụi. Phan khẳng định, hiện nay các đầu nậu đã chuẩn bị lượng hàng rất lớn tập kết bên kia biên giới để chờ “giờ G”.
|
Cơ quan chức năng lúng túng
Ông Nguyễn Văn Chính, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An, thừa nhận: “Dân buôn lậu không dại gì mà không thay đổi bao bì trước khi đưa nông sản sang VN. Các cơ quan chống gian lận thương mại chắc cũng sẽ bó tay vì không chứng minh được đó là hàng của nước thứ ba. Chưa kể hàng nào được vào, hàng nào không, chúng tôi cũng chưa rõ vì đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Thương mại”.
Ông Thái Văn Liêm, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (An Phú, An Giang), nói: “Tôi chỉ mới nghe chuyện này qua báo đài, chưa thấy văn bản chỉ đạo cụ thể. Nhưng nói thật, việc này rất khó kiểm tra, ngăn chặn”. Ông Huỳnh Việt Sĩ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên - An Giang, cũng tỏ ra... lơ mơ: “Cho đến giờ (ngày 17-8) chúng tôi chưa hề nhận được bất kỳ văn bản hướng dẫn nào nên cũng không biết cụ thể 40 mặt hàng nông sản đó là hàng gì”! |
|
Danh mục 40 mặt hàng đang trình Chính phủ phê duyệt
Ngày 23-8, bà Phạm Thị Tước, Vụ phó Vụ Kế hoạch - Bộ NN-PTNT, cho biết đến ngày 22-8, bộ này vẫn chưa nhận được danh mục 40 mặt hàng nông sản được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%, theo thỏa thuận giữa hai Chính phủ VN và Campuchia. Bà Tước nói: “Nghe đâu Bộ Thương mại mới trình Chính phủ danh mục này để phê duyệt”. Theo bản thỏa thuận được ký giữa hai Bộ Thương mại VN và Campuchia, trong 40 mặt hàng có 2 thứ “nhạy cảm”, phải áp dụng hạn ngạch là gạo và lá thuốc lá khô. Số lượng gạo có xuất xứ từ Campuchia được hưởng ưu đãi thuế suất nhập khẩu vào VN trong năm 2006 là 30.000 tấn, năm 2007 là 70.000 tấn, từ 2008 trở đi sẽ thỏa thuận sau. Với mặt hàng lá thuốc lá khô, năm 2006 là 1.000 tấn, năm 2007 là 3.000 tấn, từ năm 2008 trở đi cũng sẽ được thỏa thuận sau. |