Rạng sáng 15-9, Nguyễn Văn Đức, 17 tuổi, nhà ở phường 3, thị xã Sóc Trăng bị dao đâm sau lưng, được gia đình chuyển vào BVĐK Sóc Trăng cấp cứu. Sau khi siêu âm, bác sĩ trực bảo vết thương trên người Đức chưa đụng đến tim nên chuyển bệnh nhân lên nằm khoa ngoại chấn thương. Bà Trần Thị Thanh Nhàn, mẹ của Đức, nghẹn ngào kể: “Khoảng 3 giờ sáng, thấy Đức giãy giụa kêu đau không chịu nổi, tôi đập cửa cầu cứu bác sĩ thì nhận được câu trả lời “không sao đâu” rồi đóng cửa ngủ tiếp. Một lát sau, thấy Đức mê man, tôi lại đập cửa van nài bác sĩ cứu con tôi lần nữa, nhưng họ bỏ ngoài tai, đi truyền dịch cho một bệnh nhân khác. Cầm cự không lâu, 4 giờ 30 cùng ngày, Đức đã tử vong.
Trước đó, cũng do thái độ vô cảm mà một số y, bác sĩ của BVĐK Sóc Trăng đã dẫn đến cái chết oan uổng cho bà Nguyễn Thị Bình, 61 tuổi, ở xã Long Bình, huyện Ngã Năm (Sóc Trăng). Chị Huỳnh Thị On (con gái bà Bình) uất ức kể: Ngày 27-8-2006, mẹ tôi bị tai nạn giao thông, được chuyển lên BVĐK Sóc Trăng. Khám xong, bác sĩ bảo không sao, cứ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe”. Nhà xa, đêm vắng, lại chưa an tâm về bệnh tình của mẹ, nên gia đình đã thuê nhà trọ ngủ lại. Gần sáng, thấy hơi thở bà Bình yếu, mắt lờ đờ nên gia đình đã thuê xe ôm chở vào bệnh viện thì bác sĩ cho biết bà đã nhũn não. Nằm điều trị vài ngày thì mẹ tôi chết.
Dùng tiền chạy chọt
Trong lúc dư luận đang chờ đợi một lời giải thích, cũng như hình thức xử lý một số y, bác sĩ có liên quan đến cái chết của 3 trường hợp kể trên từ Sở Y tế Sóc Trăng thì nhiều thầy thuốc có liên quan đã dùng tiền để chạy chọt. Theo nguồn tin của Người Lao Động, một số bác sĩ trong ca trực của nạn nhân Bình đã đến nhà, năn nỉ gia đình làm tường trình, kể lại quá trình khám và điều trị tại bệnh viện theo tình tiết có lợi cho bác sĩ. Riêng trường hợp nạn nhân Đức, lúc làm thủ tục chuyển vào nhà xác, một bác sĩ tên Luân đã đút vào túi người thân 5 triệu đồng với lời “nhắn nhủ”: Đừng làm lớn chuyện, đâu còn đó.
Bác sĩ Tiền Văn Liếu, Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng, cho biết: Sở sẽ xử lý nghiêm những y, bác sĩ tắc trách, dẫn đến cái chết của nạn nhân. Quan điểm của sở là không bao che. Bác sĩ Liếu cũng cho biết chậm nhất vào ngày 15-9-2006, Sở Y tế thông qua quyết định kỷ luật. Tuy nhiên, đến chiều 17-9, mọi thông tin về hình thức xử lý các bác sĩ của bệnh viện vẫn còn trong vòng “bí mật”. Tìm mọi cách để liên lạc với lãnh đạo bệnh viện, nhưng đều bị lẩn tránh, không trả lời. Theo nguồn tin đáng tin cậy, dù tuyên bố sẽ xử lý mạnh tay, nhưng khả năng chỉ có 5 nhân viên y tế của BVĐK Sóc Trăng bị kỷ luật, hình thức cao nhất cũng chỉ là hạ ngạch lương, các trường hợp khác bị khiển trách!
Bình luận (0)