Ông còn giải thích thêm: “Các chi hội phụ huynh tại các lớp này xin phép nhà trường đóng góp để làm. Phụ huynh đòi con em họ được học môn này, môn kia... Cái đó nằm trong hoạt động của các hội phụ huynh”. Cứ theo cách giải thích của ông giám đốc sở, có thể hiểu rằng hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn không sai khi mở 3 lớp chất lượng cao “lụi” (?!) và bà hiệu trưởng và cả ông giám đốc sở cũng không có trách nhiệm gì! Mọi tội lỗi đổ thừa cho hội PHHS là xong!
Thế nhưng, lập luận của ông giám đốc sở không vững. Điều 14 Luật Giáo dục 2005 ghi rõ: “Nhà nước thống nhất quản lý về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục”. Xem vậy, việc phụ huynh muốn đưa môn này, môn kia vào nhà trường là không thể, là phạm luật. Cần lưu ý thêm, vào thời điểm đó UBND TPHCM cũng đã chỉ đạo chưa cho phép triển khai lớp chất lượng cao ở Trường Lê Quý Đôn.
Cũng tại buổi họp trên, ông giám đốc sở phát biểu: “Các trường hợp tuyển sinh sai, sẽ trả về đúng vị trí được tuyển”. Và nếu ông thực thi lời nói này thì sẽ tạo ra một sự xáo trộn chưa từng có trong lịch sử giáo dục TP! Chỉ tính riêng Trường THPT Lê Quý Đôn, con số chưa đầy đủ đã lên hàng trăm học sinh phải điều chuyển nơi học. Lỗi này đâu phải do các em gây ra?