Báo Người Lao Động có đăng bài “Rắc rối hỗ trợ tiền tiêu hủy gia cầm” ở tỉnh Long An. Bài viết có đề cập đến chuyện ông Nguyễn Văn Gạo gởi đơn lên Cục Thú y - Bộ NN-PTNT tố cáo một số cán bộ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành “phù phép” cho những đối tượng đã bán gà chạy dịch được nhận tiền hỗ trợ. Sau đó, Cục Thú y yêu cầu Chi cục Thú y tỉnh Long An xác minh làm rõ.
Thực tế có, báo cáo không!
Trong đơn tố cáo, ông Gạo cho rằng cán bộ thú y của xã Hiệp Thạnh “phù phép” cho những hộ đã bán chạy gia cầm được nhận tiền hỗ trợ tiêu hủy. Cụ thể là trường hợp của bà Huỳnh Thị Phương Mai, ông Huỳnh Hữu Sang, ông Huỳnh Hữu Thành... cùng ngụ ấp 6, xã Hiệp Thạnh.
|
Báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh Long An |
Trường hợp ông Huỳnh Hữu Sang, báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh Long An khẳng định: “Không có tên ông Sang trong danh sách nhận tiền hỗ trợ, kể cả những người thân trong gia đình...”. Tuy nhiên, danh sách những hộ tiêu hủy gia cầm được nhận tiền hỗ trợ ở ấp 6, xã Hiệp Thạnh, hiện có trong tay chúng tôi, lại có tên bà Cao Thị Kim Chung, con dâu của ông Sang, nhận tiền hỗ trợ đến... 3 lần. Tổng số tiền hỗ trợ mà bà Chung đã nhận trong đợt dịch cúm gia cầm cuối năm 2003 đầu năm 2004 lên đến 18.750.000 đồng.
“Nhân bản” một thành ba?
Báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh Long An cũng khẳng định trường hợp ông Huỳnh Hữu Thành có nuôi 1.200 con gà, đến cuối năm 2003 - thời điểm xảy ra dịch cúm gia cầm - ông còn 650 con, đem tiêu hủy vào ngày
16-2-2004, nhận tiền hỗ trợ 3.250.000 đồng. Chỉ điểm này thôi đã thấy sự không trung thực của cơ quan thú y tỉnh Long An. Lẽ nào gà bị cúm từ cuối năm 2003 để mãi đến tháng 2-2004 mới đem ra tiêu hủy?
Ngoài ra, một số hộ dân ở ấp 6, xã Hiệp Thạnh cũng cho biết cùng một đàn gà của nhà ông Thành, nhưng lại vừa bán chạy dịch vừa khai tiêu hủy vừa “nhân bản” cho các thành viên khác sống trong cùng một nhà để nhận tiền hỗ trợ. Trong danh sách nhận tiền hỗ trợ mà chúng tôi có được, ông Huỳnh Hữu Bé Tư (anh ruột ông Thành) khai tiêu hủy 680 con, nhận 3.400.000 đồng; ông Huỳnh Hữu Tiền (cha ông Thành) khai tiêu hủy 2.000 con, nhận 10 triệu đồng và bà Hà (mẹ ông Thành) khai tiêu hủy 1.500 đồng, nhận 7,5 triệu đồng.
Hay như trường hợp của ông Bé Hai đã bán chạy gà, sau đó để cha vợ là ông Võ Minh Chánh (tự là Hai Ngởi) khai tiêu hủy 3 lần, lần thứ nhất 1.100 con, nhận 5,5 triệu đồng, lần hai 3.000 con, nhận 15 triệu, lần ba 300 con, nhận 1,5 triệu đồng. Trong khi đó theo xác nhận của một đảng viên ở xã Hiệp Thạnh, ông Chánh không hề nuôi gà, ông này chỉ kiếm sống bằng nghề mua bán bánh tét, bánh ú, bánh bò ở chợ Tầm Vu.

Bình luận (0)