Đây không phải lần đầu tiên sự cố môi trường di hại lên sức khỏe người dân nhưng có điều mọi việc đang trong hiện trạng nói rồi để đó! Vậy nên chẳng phải tận miền Tây Bắc xa xôi, ngay tại TPHCM – đô thị lớn nhất nước – nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động dịch vụ... đang trở thành sát thủ của môi trường.
Nguồn cơn của cơ sự này cũng bởi mọi sự hoặc nằm trên giấy hoặc ở thì tương lai. Rành rành là nước thải không đạt chuẩn mà nhiều bệnh viện – nơi điều trị, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho con người – vẫn vô tư thải thẳng ra hệ thống cống chung của TP. Vòng tuần hoàn của nước sẽ đi đâu về đâu ngay những học sinh tiểu học cũng biết, vậy mà sao những “lương y như từ mẫu” lại không. Thế rồi, hoặc lần lữa từ năm này sang năm khác hết hứa hẹn lại gia hạn, hoặc thà đóng phạt (vì nhẹ hều) hơn phải đầu tư (giảm lợi nhuận)...
Con số chỉ có 18% trong số 75% nước thải y tế tại TP đã qua xử lý đạt chuẩn khiến không ít cư dân phải giật mình. Bao nhiêu những vi trùng sẽ theo dòng nước gieo rắc mầm bệnh cho cộng đồng. Rồi gần 28.600 cơ sở sản xuất công nghiệp, trong đó 80% nằm xen trong khu vực nội thành, 13 khu công nghiệp, khu chế xuất trong đó một số khu công nghiệp, cảng biển sống “chan hòa” với khu dân cư và số nhiều các cơ sở này vẫn thờ ơ với kiểm soát môi trường, ì ạch giải pháp di dời ô nhiễm...
Trong khi guồng máy xử lý ô nhiễm môi trường vận hành theo kiểu nói nghiêm mà làm không nghiêm, các đơn vị, doanh nghiệp trơ lì bởi lá bùa gia hạn thì hẳn hiện tượng tê tê, say say chỉ là khúc dạo đầu cho bản trường ca hủy diệt môi trường sống ngân dài...
Bình luận (0)