Theo các nhân chứng kể lại, trước khi vụ án xảy ra hai người này đã có xích mích với nhau và được bạn bè ngăn can. Sau khi về lại phòng chừng 10 phút, mọi người nghe tiếng thét lên, chạy đến thì thấy anh Lâu gục chết ở sàn nhà do Lê Ngọc Giáo đâm một nhát dao ngay tim”.
Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, ông Dương Văn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cơ khí - Xuất khẩu lao động tỉnh Thừa Thiên-Huế, đơn vị tuyển dụng anh Dương Văn Lâu sang lao động tại Malaysia, cho biết: Công ty đã hỗ trợ hơn 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân để mua vé máy bay đưa thi thể của anh Dương Văn Lâu về quê mai táng. Án mạng do hai lao động Việt Nam tự gây ra, công ty không chịu trách nhiệm. Phía đối tác ở Malaysia cũng không liên quan đến trách nhiệm dân sự.