Tôi chỉ nhớ được tên anh là Cao Thanh Lâm, con trai ông thứ trưởng, được nuông chiều, dẫn đến nghiện hút, cờ bạc, ăn cắp tiền của ngân hàng trong bộ phim Chạy án vừa được phát sóng trên VTV1. Hỏi ra mới biết anh tên là Việt Anh, hiện là giám đốc dự án Medalist thuộc Văn phòng Phó Chủ tịch Đối ngoại - Đào tạo của tập đoàn Mai Linh, có trụ sở trên đường Hai Bà Trưng, quận 1 - TPHCM.
Việt Anh cho biết con đường trở thành diễn viên trong phim Chạy án là hết sức tình cờ. Qua một người bạn làm trong hãng phim, đạo diễn Vũ Hồng Sơn đã chọn anh vào vai chính, một vai mà theo anh là khá góc cạnh và có nhiều điều mới mẻ. Vai diễn này đã tạo được ấn tượng mạnh đối với công chúng. Người ta nhận ra anh ngoài phố, gọi anh là “anh nghiện” hay “anh con trai ông thứ trưởng”, chạy đến xin chữ ký hoặc xin được chụp hình chung.
Anh tâm sự: “Mình cảm thấy vui vì điều đó chứng tỏ bộ phim nói chung và vai diễn của mình nói riêng đã thu hút được sự chú ý của khán giả”. Bản thân Việt Anh cũng không ngờ bộ phim lại đạt được hiệu quả nhiều hơn mong đợi khi có hàng trăm câu hỏi từ khắp mọi miền đất nước, của mọi lứa tuổi gửi về cho anh trong buổi giao lưu trực tuyến của VTV vừa qua. Câu hỏi về phim cũng có, về đời tư cũng có, và những nhận xét khen có, chê có, đều là động lực cổ vũ cho anh.
Khi được yêu cầu lựa chọn giữa điện ảnh và làm kinh tế, Việt Anh thành thật trả lời rằng anh cũng như bất kỳ nghệ sĩ nào đều đam mê nghệ thuật. Tuy nhiên, người nghệ sĩ hiện nay chưa thể sống được với nghệ thuật nên vẫn phải tìm một công việc thứ hai để có thể nuôi dưỡng niềm đam mê của mình. Anh mong muốn trong tương lai, nghệ sĩ sẽ có thể yên tâm cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật.
Sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình gồm 4 thành viên, chàng thanh niên 27 tuổi này vẫn đang tiến bước vững chắc trên cả hai con đường điện ảnh và kinh doanh. Anh tỏ ra khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, đặc biệt là với đám cưới cùng cô bạn gái làm ở HTV vào đầu năm 2007 tới.
Bình luận (0)