Tai nạn thảm khốc
Anh Đặng Thanh Toàn (SN 1985, nhân viên Công ty Petrolimex Taxi), tài xế của chiếc taxi gây tai nạn, kể lại toàn bộ vụ việc. Khoảng 4 giờ ngày 4-12, anh Toàn đang đón khách ở khách sạn Vinh Hạnh đường Sư Vạn Hạnh, Q.10, có một thanh niên yêu cầu chở về đường Gò Dầu - Lũy Bán Bích. Khi xe vừa đến ngã tư Thoại Ngọc Hầu- Lũy Bán Bích, bất ngờ người khách cầm đoạn cây ngắn đánh vào đầu anh. Hoảng hốt, anh Toàn ngừng xe tông cửa bỏ chạy. Người thanh niên bèn cướp xe chạy về phía ngã ba Bà Quẹo. Xe lao nhanh nên đã va quẹt với một chiếc taxi khác do anh Phạm Văn Non (SN 1981) điều khiển. Anh Non cho xe chạy đuổi theo.
![]() |
| Hung khí Tuấn dùng để cướp taxi |
Đến giao lộ Lũy Bán Bích - Độc Lập, chiếc taxi lao vào xe gắn máy chạy ngược chiều do anh Nguyễn Văn Đức (SN 1954, ngụ P.10, Q. Tân Bình) điều khiển chở chị Nguyễn Thị Tuyên (SN 1954, ngụ Hòa Thạnh, Q.Tân Phú), làm anh Đức chết tại chỗ. Chiếc xe lại lao tiếp vào 4 xe gắn máy khác làm bị thương thêm 5 người nữa, trong đó có chị Lê Thị Tú (SN 1971, ngụ Hà Tây, tạm trú P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân) và chồng là anh Nguyễn Văn Hoa (SN 1968, cũng ngụ Hà Tây). Thấy chồng té xuống bất tỉnh, chị Tú đã cố lao vào chiếc taxi giằng lấy kiếng chiếu hậu và yêu cầu dừng lại, nhưng chiếc xe vẫn lao đi cho đến khi đâm sập tường của một căn nhà trên đường Lũy Bán Bích.
Kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện
Công an quận Tân Phú đã tóm gọn được Tuấn khi y đang ngủ tại nhà mình trên đường Sư Vạn Hạnh, Q.10. Tại đây, công an đã thu giữ được bộ quần áo dính đầy vết máu (bản thân Tuấn cũng bị xây xát sau khi va chạm với hàng loạt phương tiện khác) đang được người nhà Tuấn ngâm chưa kịp giặt vì... cúp điện. Tại cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi cướp tài sản và gây tai nạn giao thông.
![]() |
| Hai nạn nhân bị thương nặng đang hôn mê là anh Nguyễn Văn Hoa và chị Nguyễn Thị Tuyên tại phòng cấp cứu Bệnh viện Nhân Dân 115 |
Tuấn là một con nghiện ma túy hơn 10 năm nay, đã nhiều lần bị gia đình và địa phương đưa đi giáo dục, Tuấn cũng đã chặt đứt ngón cái của bàn tay trái, thề sẽ quyết tâm cai nghiện. Năm 2000- 2001, Tuấn được gia đình cho đi học lái xe. Sau đó, Tuấn tiếp tục lao vào “cái chết trắng”. Chính quyền địa phương đã có quyết định đưa Tuấn vào trường cai nghiện vào ngày 4-12, nhưng gia đình Tuấn giấu chuyện này vì sợ Tuấn trốn đi. Rạng sáng 4-12, vì cần tiền để thỏa mãn cơn nghiện, Tuấn đã đi cướp taxi và gây ra tai nạn thương tâm.
Ngoài anh Đức đã tử vong, 2 trường hợp bị thương nặng là chị Nguyễn Thị Tuyên bị chấn thương và hôn mê, chờ giải phẫu vùng xương chậu; anh Nguyễn Văn Hoa bị hôn mê, chấn thương đầu, bể xương mắt cá, gãy một cánh tay. Ngoài ra, em Nguyễn Văn Út (SN 1991, ngụ P. Phú Trung, Q. Tân Phú) bị gãy chân trái, chị Nguyễn Thị Bích Du (SN 1968, ngụ P. Tân Thành, Q. Tân Phú) bị gãy xương tay trái, anh Nguyễn Văn Trúc (SN 1978, anh của Nguyễn Văn Út) và chị Lê Thị Tú bị thương nhẹ.


Bình luận (0)