Nhìn thẳng vào ống kính máy quay, Keith tâm sự: “ Quyết định của tôi cũng không đến nỗi gây sốc như động đất đâu. Nhưng tôi đã vướng phải những giây phút khó khăn trong đời, chúng như mách bảo tôi rằng nếu không vùng dậy đời tôi sẽ đi đứt. Vì thế tôi muốn cai rượu đến nơi đến chốn”. Trước đó, Keith đã từng nghiện ma túy và anh đã phải đi cai nghiện nhiều lần.
Sau đám cưới lãng mạn của anh với Nicole Kidman 4 tháng trước, ngày 26-10-2006 vừa là ngày sinh nhật anh vừa là ngày album mang tựa đề ngộ nghĩnh Love, Pain & the Whole crazy thing được phát hành. Tuy nhiên cũng chính trong ngày này, những sự việc lộn xộn đã xảy ra tuy anh phủ nhận thông tin cho rằng đám cưới của anh đang đến hồi kết. “Vợ tôi, bạn bè gia đình đã dành cho tôi những tình cảm mạnh mẽ và yêu qúi nhất” Keith khẳng định. “ Tôi rất biết ơn và sung sướng vì mình đã vượt qua được những giai đọan khó khăn và tôi đang bắt đầu trở lại con đường yêu thích là âm nhạc”.
Ở trại cai nghiện, Keith bắt đầu thấu hiểu lẽ đời, hiểu mình, do vậy anh quyết định ở lại thêm một thời gian nữa. “ Cai rượu trong 30 ngày đầu mới chỉ giống như mua vé xem phim chứ chưa phải là xem phim”, anh bình luận. Học cách cai là học được một điều tốt lành trong cuộc sống nhưng theo anh, còn nhiều điều mà anh muốn học hỏi nữa. Vì vậy, anh đã ở lại thêm 60 ngày rồi 90 ngày, mỗi tuần trôi qua anh lại học cách “nhu” để vươn lên.
Keith cho biết sắp tới, chương trình họat động âm nhạc của anh đầy đặc. Tháng 4, anh biểu diễn ở Anh và Đức, tháng 5 ở Úc và tháng 6 ở Mỹ và Canada. Mỗi ngày anh đều nhận được hàng trăm thư từ, e-mail, bưu thiếp của các fan. Cảm giác cô đơn biến mất, thay vào đó là cảm giác được yêu thương vỗ về khiến anh dũng cảm vượt qua chính mình. “ Rất khó tính đếm được 90 ngày qua đã mang lại cho tôi những gì nhưng đó là quãng thời gian có ảnh hưởng nhất trong đời tôi”, anh bộc bạch.
Bình luận (0)