Qua chương trình Thương nhớ Việt Nam

Bài học về hợp tác biểu diễn

Thứ Năm, 25/01/2007 02:15

Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông phát hiện ra họ đã liên kết với một người mạo nhận là đại diện của một công ty đặt trụ sở tại Úc, để làm dịch vụ tổ chức biểu diễn chương trình này.

Chương trình ca nhạc Thương nhớ Việt Nam quy tụ nhiều ngôi sao hải ngoại do Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông đứng tên tổ chức, diễn ra vào hai đêm 12 và 13-1-2007 tại Nhà hát Hòa Bình TPHCM kết thúc với doanh thu bán vé hai đêm diễn gần 2 tỉ đồng. rất thành công về doanh thu nhưng Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông lại gởi đơn khởi kiện ông Huỳnh Trinh Thuần, quốc tịch Úc, đối tác tổ chức chương trình này, lên TAND TPHCM.

Thất tín từ đầu

Do có mối quan hệ với ca sĩ Trường Vũ, ông Huỳnh Trinh Thuần có dịp tiếp xúc với Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông. Hai bên thỏa thuận tổ chức chương trình ca nhạc Thương nhớ Việt Nam tại TPHCM. Ông Thuần lấy danh nghĩa là người của Công ty California Stars Entertainment (Úc) đầu tư tài chính tổ chức chương trình này. Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông chỉ làm dịch vụ: Xin giấy phép tổ chức biểu diễn, giấy phép cho ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn, mời ê kíp thực hiện chương trình tại Việt Nam, mời nghệ sĩ trong nước, thuê âm thanh ánh sáng và dàn dựng sân khấu. Toàn bộ chi phí này do ông Huỳnh Trinh Thuần chịu trách nhiệm thanh toán lại cho Trung tâm Rạng Đông sau khi quyết toán. Ông Thuần chịu trách nhiệm mời và trả tiền cát sê cho nghệ sĩ hải ngoại. Để làm tin, ông Thuần đã ứng trước cho Rạng Đông 658 triệu đồng. Nhưng mọi việc diễn tiến đã không còn thuận lợi sau khi Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông đã có giấy phép trong tay, tổ chức họp báo công bố tổ chức chương trình và phát hành vé.

Khó khăn cho Trung tâm Rạng Đông mà phía đối tác gây ra là không cho nhân viên âm thanh ánh sáng người Việt thực hiện mà thay vào đó là một nhóm nhân viên người Úc. Căng thẳng càng đẩy lên cao trào khi ông Thuần nói những câu xúc phạm đến đội ngũ kỹ thuật âm thanh ánh sáng của Công ty Ngọc Vũ. Nhạc sĩ Lê Quang, biên tập âm nhạc cho chương trình này đã chứng kiến từ đầu, cho biết đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tức tối đến mức bật khóc. Theo anh, nếu hôm đó không phải Nguyễn Quang Dũng mà là một đạo diễn khác, không nhịn được thì xô xát giữa hai bên chắc chắn đã xảy ra. Để gây áp lực với ê kíp thực hiện của phía Việt Nam, ông Thuần không cho nghệ sĩ hải ngoại đến sân khấu tập, buộc lòng phía Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông và Công ty Ngọc Vũ chấp nhận cho nhân viên Úc thực hiện âm thanh ánh sáng. Nhân viên của công ty chỉ được đứng sau lưng để kiểm soát và bảo vệ máy móc của mình. Thế nhưng trong quá trình tập, các nhân viên Úc không đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn và ca sĩ. Một cuộc xô xát nhỏ đã xảy ra giữa ông Thuần với một nghệ sĩ hải ngoại ngay trong khán phòng Nhà hát Hòa Bình, khi nghệ sĩ này bị những lời nói xúc phạm từ ông Thuần.

Đâm lao phải theo lao

Thấy tình hình căng thẳng, trước ngày biểu diễn, các nghệ sĩ hải ngoại tuyên bố không hát nếu không được trả tiền cát sê trước. Ông Thuần buộc phải đồng ý, nhưng biến mất tăm. Vì sợ chương trình không mở màn được, trong khi vé đã bán hết, Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông phải ứng ra trả hết toàn bộ số tiền chi phí cho hai đêm diễn là hơn 2,2 tỉ đồng. Chưa kể số tiền 150 triệu đồng ông Thuần hứa trao tặng từ tiền bán vé cho quỹ từ thiện Báo Công An TPHCM, Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông cũng phải ứng ra trước. Mặc dù trong tay ông Thuần có hơn 1,4 tỉ đồng tiền bán vé hai đêm diễn (số tiền vé còn lại 404 triệu đồng tiền vé, do Trung tâm Rạng Đông bán thay, Rạng Đông còn giữ) nhưng ông Thuần không thanh toán cho Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông như thỏa thuận.

Biết ra thì đã muộn

Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên, băng master (băng gốc) thu hình chương trình biểu diễn phía ông Thuần độc quyền sử dụng. Nhưng do số tiền ông Thuần còn nợ Trung tâm Rạng Đông hơn 1,3 tỉ đồng chưa thanh toán theo đúng thời hạn hợp đồng nên Trung tâm Rạng Đông đã giữ lại những cuốn băng master quay đêm diễn thứ hai. Đồng thời, Trung tâm Rạng Đông đã gửi công văn đề nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước Việt Nam can thiệp không cho ông Huỳnh Trinh Thuần xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Việc ông Huỳnh Trinh Thuần có hành vi lừa đảo hay không sẽ được TAND phán quyết, sau khi vụ kiện được đưa ra xét xử. Nhưng qua vụ việc này, các nhà tổ chức biểu diễn trong nước phải lấy làm bài học. Trước hết Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông đã ký kết hợp tác với Công ty California Stars Entertainment (Úc) nhưng hợp đồng không có dấu và người đại diện ký là ông Huỳnh Trinh Thuần không một tấm giấy lận lưng để chứng minh. Đến khi gạo nấu thành cơm, Trung tâm Rạng Đông mới biết ông Thuần mạo nhận là đại diện của Công ty California Stars Entertainment (Úc) thì mọi việc đã quá muộn.

Ân Thông
[Quay lại]