Mùa phim Tết

Màn ảnh lớn chuẩn bị bội thu

Thứ Năm, 01/02/2007 02:10

Trong những ngày này, khi các nhà sản xuất đang tích cực đua nhau quảng bá, tiếp thị phim Tết của hãng thì các rạp chiếu phim cũng đang ở giai đoạn chạy nước rút đầu tư, nâng cấp phòng chiếu.

Rạp phim cũng chạy đua khuyến mãi

Công ty Cổ phần Truyền thông điện ảnh Sài Gòn (Saigon Movies Media) - đơn vị quản lý lượng rạp nhiều nhất tại TPHCM- đã đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, thay mới toàn bộ hệ thống ghế ngồi ở rạp B Thăng Long. Cùng với 2 phòng chiếu hiện có, Tết này rạp Thăng Long sẵn sàng cho 3 bộ phim Việt cùng lúc ra rạp. Riêng cụm rạp Đống Đa, công ty đầu tư khoảng 200 triệu đồng thay mới toàn bộ hệ thống âm thanh tại 2 phòng chiếu hiện có, đồng thời xây thêm một phòng chiếu mới tại tầng trệt với sức chứa khoảng 280 chỗ. Kinh phí trang thiết bị máy móc, âm thanh cho phòng chiếu này ước tính khoảng 2 tỉ đồng. Ngày 8-2, phòng chiếu mới sẽ được đưa vào phục vụ và Võ lâm truyền kỳ là bộ phim được chọn chiếu khai trương.

Không chỉ đầu tư sửa sang, nâng cấp, các rạp còn tung ra nhiều hình thức khuyến mãi nhằm lôi kéo khán giả trong những ngày Tết. Mỗi suất chiếu, rạp Đống Đa tổ chức một chương trình xổ số trúng thưởng, những khán giả may mắn có thể ôm về nhà tivi, đầu DVD đời mới. Để tăng thêm phần hấp dẫn, dự kiến ở mỗi suất, rạp Đống Đa mời một diễn viên trong phim chiếu Tết đến đảm nhiệm vai trò làm người rút thăm may mắn và trao giải cho khán giả trúng thưởng.

Phim Việt lên ngôi

Theo thống kê của Saigon Movies Media, trong số 10 phim ăn khách nhất TPHCM năm 2006, thật bất ngờ khi 3 vị trí đầu bảng lại thuộc về 3 bộ phim VN chiếu Tết: Đẻ mướn, 2 trong 1 và Hồn Trương Ba da hàng thịt. Số lượt người xem 3 phim trên ước tính nhiều gấp 5-6 lần những bộ phim “bom tấn” của Hollywood như Điệp vụ bất khả thi 3, Cướp biển Ca ri bê: Chiếc rương tử thần, Rắn độc trên không... Có thể nói Tết là thời điểm “vàng” duy nhất cho các nhà làm phim trong nước sau suốt một năm “im hơi lặng tiếng” nhường sân cho phim ngoại. Chính vì vậy, tết năm nay các rạp lớn đều ưu tiên chiếu phim VN (Chuông reo là bắn, Võ lâm truyền kỳ, Trai nhảy). Rất nhiều bộ phim lớn của nước ngoài mặc dù đã được các đơn vị trong nước nhanh tay nhập về nhưng đều phải cất kho, chờ qua dịp Tết mới dám tung ra thị trường.

Mở màn cho làn sóng phim ngoại chiếu sau Tết là bộ phim hài tình cảm lãng mạn The Holiday (tựa tiếng Việt là Nơi tình yêu bắt đầu) vừa hốt bạc vào dịp Giáng sinh qua tại các nước Bắc Mỹ. Ra mắt ngày 2-3, điểm thu hút của phim chính là “bộ tứ” diễn viên ngôi sao gồm Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law và Jack Black. Sau The Holiday, khán giả sẽ được thưởng thức tác phẩm mới nhất của đạo diễn Trương Nghệ Mưu: Hoàng Kim Giáp. Ra mắt cùng thời điểm với Hoàng Kim Giáp (ngày 16-3) là I’m a cyborg but that’s O.K (Khi người điên yêu). Đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của nam ca sĩ-diễn viên Hàn Quốc đang được mến mộ hiện nay Bi (Rain). Dự kiến buổi ra mắt bộ phim sẽ có sự hiện diện của Bi. Cuối tháng 3 (ngày 30-3), bộ phim nhạc kịch đang dẫn đầu đề cử giải Oscar Dreamgirls (Đằng sau danh vọng) sẽ trình chiếu. Ngoài ra, còn có một số phim đáng chú ý khác sẽ ra mắt sau tết như Apocalypto, Vợ tôi là gangster 3, Đêm tối bảo tàng...

Có thể nói, chưa bao giờ thị trường phim Tết lại tràn đầy khí thế của phim Việt như năm nay. Các rạp được đầu tư nâng cấp đủ sức đáp ứng nhu cầu lượng người xem. Phim chiếu Tết mang tính giải trí nhẹ nhàng, mỗi phim thể hiện rõ tay nghề, cá tính của đạo diễn. Màn ảnh lớn Tết năm nay được dự báo bội thu tiền tỉ.

H. Nhu
[Quay lại]