Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Họ khát khao cống hiến

Thực hiện trang này: Đoàn Phú - Nguyễn Triều - Phương Quyên

“71% dân số VN dưới 40 tuổi và 60% dưới 30 tuổi. Họ thúc đẩy Nhà nước và Đảng phải đổi mới và phát triển”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói như thế trong buổi tiếp Bộ trưởng cố vấn Singapore Lý Quang Diệu tại Hà Nội ngày 16-1. Thúc ép chính đáng của bạn trẻ xuất phát từ đâu, nếu không phải từ một khát khao nội tại: Sáng tạo, cách tân để đưa đất nước đi lên!

Nguyễn Phước Hậu, Giám đốc Công ty Thiệp Thanh Nhã:

Giấc mơ “con” thành niềm vui lớn

imgNhớ lại những năm 2000, cái nghèo bám lấy gia đình Hậu như muốn bóp nghẹt tất cả. Anh phải bỏ học làm đủ thứ nghề nhưng cái nghèo vẫn đeo đẳng. Thú vị thay, trong hoàn cảnh như thế Hậu vẫn không bỏ được thói quen làm thiệp tặng bạn bè. Thấy thiệp đẹp, nhiều bạn bè đặt hàng để tặng người quen. Chính từ “đơn đặt hàng” của bạn bè, Hậu mới nghĩ đến chuyện đem thiệp của mình ra bán.

Dịp Giáng sinh 2002, Hậu vay một số tiền vốn ít ỏi từ bè bạn để mua giấy bìa và keo dán. Hậu tận dụng mọi vật dụng cũ trong nhà, từ đồ chùi chén đến vải vụn... để trang trí thiệp. Vỉa hè tại quảng trường trước nhà thờ Đức Bà chính là nơi anh khởi nghiệp. Dầm sương, dãi nắng nhưng thiệp bán nhỏ giọt bởi thiệp thủ công còn xa lạ. Hậu nhớ lại, đó là một cơn ác mộng. Trong cơn gió lạnh căm căm cuối năm, anh vẫn trụ lại chỉ mong khỏi vỡ nợ. Thế rồi, thiệp của Hậu được sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn phát hiện và truyền tai nhau. Đêm Giáng sinh, Hậu về nhà không còn một tấm thiệp để tặng người thân. Nhưng một con đường mới đã mở ra cho anh.

Giáng sinh 2003, Hậu “chơi lớn”, sản xuất quy mô gấp 10 lần và đặt cho thiệp của mình cái tên Thanh Nhã. Thiệp Thanh Nhã thắng lớn nhờ phong cách mới lạ. Các đại lý, nhà sách bắt đầu tìm đến Hậu. Niềm vui của Hậu không dừng ở chuyện gia đình mình thoát nghèo mà còn giúp được một số thanh niên quận 7 gặp khó khăn có được việc làm. Hiện nay, có hơn 30 thanh niên, đoàn viên làm việc cho công ty của Hậu. “Khi nghèo, tôi không tin giấc mơ sáng tạo thiệp của mình sẽ làm nên chuyện. Nhưng giấc mơ trẻ con đã trở thành hiện thực. Còn hạnh phúc nào bằng!” - Hậu cười nói.

Nguyễn Hoàng Phương Anh, học sinh Trường Tiểu học Lạc Long Quân:

Thử thách mình với mọi tình huống

imgMới 8 tuổi đã kiếm được 3.000 USD bằng chính sức học của mình qua cuộc thi Học tốt nhớ tốt 2006,quả là một thành tích đáng nể của cô học trò Trường Tiểu học Lạc Long Quân, quận 11- TPHCM. Từ đó, Phương Anh có biệt danh “cô bé ngàn đô” với sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Mỗi ngày cô bé chỉ bỏ đúng 1 giờ đồng hồ để học các môn chính khóa. Thời gian còn lại là chơi đàn piano, xem tivi, chơi cầu lông. Ngay cả trước đêm chung kết căng thẳng, Phương Anh vẫn cứ vui chơi. Cô chủ nhiệm Huỳnh Thị Minh Trâm tiết lộ: “Cô bé không chấp nhận cách dạy vẹt. Mọi điều đều phải có những lý lẽ, dẫn chứng giảng giải để thuyết phục em. Chính vì vậy, Phương Anh nắm chương trình học một cách nhập tâm. Mọi kiến thức đã được em tiếp thu rất tự nhiên nên khó lòng quên được”.

Trở thành nhân vật nổi tiếng khắp quận 11 nhưng Phương Anh vẫn hòa đồng cùng bạn bè. Cô bé khá nhanh nhẹn và tự nhiên trước những câu hỏi chúng tôi đặt ra. “Con yêu môn tiếng Việt bởi con có thể viết những điều mình suy nghĩ. Con muốn trở thành MC vì thích thử thách mình trước các tình huống” - Phương Anh cho biết. Cô bé đã viết về gia đình mình với ý thật khác những bạn cùng trang lứa: “Con thích gia đình vì luôn nhận được sự động viên từ ba, mẹ và hai em trai”. Cô bé còn lập một nhóm gồm những bạn yêu thích tiếng Việt để cùng nhau làm bài. Cả nhóm cùng nhau thi viết bài tập làm văn và tự bình chọn để đọc cho cả lớp nghe. Lời đầu tiên Phương Anh nói với cô Trâm khi vừa chiến thắng: “Con đã đủ tiền học đại học rồi”. Dường như, giảng đường đại học là ước mơ đầu đời của cô bé. Tất cả chỉ vừa mới mở ra để Phương Anh tiếp tục với bao bất ngờ chờ đợi phía trước.

Nguyễn Đức Lộc, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM:

Lửa tình nguyện

imgKính cận. Mặt ngầu. Nói chuyện “vui bà cố”... là nhận xét của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM dành cho Nguyễn Đức Lộc, Chủ tịch kiêm Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Hội Sinh viên trường.

Gặp tôi, Lộc khoe: “Lại sắp vào trận rồi, Xuân tình nguyện năm nay được 3 tuổi rồi đấy”! Nhớ lần ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện của trường năm 2005 tổ chức ở Công viên 30-4, nhìn quân số 57 người mà hầu hết là sinh viên năm nhất, tôi thầm lo cho Lộc. Chừng này cánh én nhỏ nhoi có dệt nổi mùa Xuân? Ý tưởng tổ chức một chiến dịch tình nguyện dịp Tết đưa sinh viên nhà trọ đến giao lưu, vui chơi với thanh niên, trẻ em các trường cai nghiện, mái ấm, nhà mở... nảy sinh ngay trong tháng giáp Tết.

Có người bàn ra vì cái ý tưởng đến như sao băng này không có trong kế hoạch kinh phí của năm nên phải “tay không bắt giặc”. Vắt óc mấy đêm, Lộc đánh bạo tìm đến Công ty Nước giải khát Pepsi xin tài trợ với hy vọng mong manh có được vài triệu đồng chia cho anh em dằn túi. Không ngờ, lãnh đạo công ty cảm kích tặng luôn 30 triệu đồng.

Chiến dịch được khởi động bằng chương trình gom lịch cũ làm sách tặng các bạn khiếm thị. Thư ngỏ gửi đi, người dân TP gom lịch gửi về tiếp sức. Một bác hưu trí ở Củ Chi đạp xe hàng chục cây số chở lịch xuống tặng và không quên dặn “các con nhớ lau sạch bụi để khỏi ảnh hưởng sức khỏe các bạn khiếm thị”.

Sang Tết 2006, Hội Sinh viên các trường bạn thấy hay cũng xin chung tay góp lửa, đẩy quân số tăng lên hơn 300 sinh viên và Xuân tình nguyện giành luôn giải thưởng Hồ Hảo Hớn của Thành đoàn về ý tưởng sáng tạo. Giấc mơ về một mùa Xuân tình nguyện cho các bạn sinh viên xa nhà với Lộc như ngọn lửa, cứ bùng cháy. Xuân 2007 này, chiến dịch nhân rộng ra 6 trường gồm: ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Mỹ thuật, ĐH DL Kỹ thuật Công nghệ, ĐH Luật, ĐH Văn Hiến và ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn với 500 sinh viên. Xuân tình nguyện năm nay với chủ đề “Xuân biên giới” sẽ vươn đến tận huyện Đức Hòa - Long An và Trường Giáo dục đào tạo và Giải quyết việc làm số 1, đồn biên phòng tại huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Phan Thị Phương Thảo, sinh viên ĐH Mở TPHCM:

Năng lực là thước đo phẩm giá

imgHọc sinh giỏi toàn diện 12 năm liền là thành tích mà ba mẹ Thảo vẫn tự hào về con gái mình. Suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, Thảo vừa là học sinh giỏi vừa là “cây” văn nghệ đa tài.

Biết thu xếp thời gian hợp lý nên vừa theo học khoa quản trị kinh doanh của Trường ĐH Mở TPHCM, Thảo vừa tranh thủ tham gia tổ chức sự kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp... Tiếp xúc nhiều với người nước ngoài, điều mà Thảo vẫn tâm đắc chính là thái độ sòng phẳng trong công việc, không thiên vị, cảm tính của họ. “Trong công việc, điều mà người ngoại quốc dựa vào khi đánh giá người Việt Nam là năng lực. Chính vì điều này mà tôi càng phải tranh thủ trau dồi thêm kiến thức khi còn ngồi trên ghế nhà trường”- Thảo tâm sự.

Hè vừa qua, Thảo đã mạnh dạn tham gia bộ phim Tấm hộ chiếu vào đời của đạo diễn Trương Dũng, Hãng Phim TFS thực hiện. Cô vào vai Hiền, một cô gái đẹp, yêu hết mình nhưng đã bị người khác lợi dụng, trở thành công cụ cho những mục đích xấu. Thảo chia sẻ: “Nhìn lại nhân vật mà mình thể hiện, tôi càng nhận ra rằng con gái không chỉ xinh mà phải giỏi vì đó mới chính là hành trang để vững bước trước những cám dỗ của cuộc sống”.

Là thế hệ sinh viên đầu tiên tốt nghiệp khi nền kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập toàn cầu, Thảo không muốn dừng lại chỉ ở tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh. Cô gái năng động này (được chọn là nhân vật xuất hiện trong bìa Báo Xuân Đinh Hợi 2007 của Báo Người Lao Động) đang quyết tâm học thêm chuyên ngành tài chính để có thể có đủ kiến thức thử sức hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Cô mơ ước: “Trong điều kiện mới, ngân hàng Việt Nam sẽ tích cực hơn trong việc hướng tới các đối tượng thu nhập thấp”.

“Vua bếp” Nguyễn Quốc Huy, đầu bếp khách sạn, nhà hàng Đệ Nhất:

Đương đầu với thực tế

imgSở dĩ Huy có tên gọi “vua bếp” bất đắc dĩ vì ai cũng biết, nghiệp bếp núc đến với anh thật tình cờ. Nghề đầu bếp không phải là con đường anh chọn cho tương lai của mình khi vừa trưởng thành. Vào đầu những năm 1990, khi khăn gói từ Bắc vào Nam, Huy ước mơ trở thành người lính.

Nhưng tai nạn xảy ra khiến anh không thể tham gia kỳ tuyển quân của Trường Sĩ quan Lục quân 2. Huy bèn xin một chân phụ bếp ở nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo. “Tôi đến từ một tỉnh miền núi phía Bắc, con mực còn không nhận biết được nói chi đến chuyện mong trở thành người nấu ăn cho người phương Nam với khẩu vị quá khác biệt” - Huy kể.

Biết từ giã giấc mơ để sống và đương đầu với thực tế là điều giúp anh thành công. Nhận thấy nghề bếp có thể giúp mình sống được, Huy tập trung cao độ cho việc bếp núc. Những thành công ban đầu giúp anh ngày càng thêm yêu nghề. Giờ đây, anh là một trong các đầu bếp chính của nhà hàng Đệ Nhất. Luôn làm việc hết mình, say mê học hỏi và sáng tạo đã giúp anh gom về nhiều danh hiệu đáng kể như đầu bếp giỏi TPHCM năm 2000, huy chương vàng Hội thi Nấu ăn toàn quốc 2001, “vua bếp” Đài Truyền hình TPHCM 2006. Huy nói: “Tôi đã đi một con đường trái với giấc mơ của mình nhưng đã thành công. Giờ đây, tôi hết lòng vì công việc mới”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo