Cứ như là người Việt

Chủ Nhật, 18/02/2007 00:33

Nhìn Vagne Christian điệu nghệ lách qua dòng xe cộ đông đúc giữa TPHCM, ít ai tin anh lại là một khán giả trung thành với tuồng cổ VN. Sáu năm ở VN, người đàn ông Pháp này đã ngốn bằng hết những vở tuồng cổ, bởi “tôi như đọc thấy cả một nền văn hóa lâu đời thật đẹp trong loại hình nghệ thuật này”.

Christian đã có một cuộc sống yên bình ở VN với nghề thiết kế quảng cáo. Công ty quảng cáo Thằn lằn đỏ của anh đã đi vào hoạt động gần một năm. Christian quen biết nhiều nhưng cuộc sống của anh khá khép kín vì anh chỉ giao tiếp với những ai anh thật sự quý mến. “Ông Tây” ấy còn một sở thích khá bình dị là ngắm cuộc sống chuyển động từ một quán cóc vỉa hè hay quán cơm bình dân bên đường với điếu Đà Lạt trên tay, bên cạnh ly cà phê đen sóng sánh.

Ghét sự ồn ào, vậy mà “ông Tây khó tính” (lời Christian nói về mình) cũng kịp để khán giả truyền hình VN... nhận mặt bởi vai chánh thanh tra mật thám Bazin khét tiếng nham hiểm trong bộ phim truyền hình nhiều tập Dưới cờ đại nghĩa của đạo diễn Tường Phương - Phương Nam. Ngoài một vài vai diễn trong các phim về đề tài lịch sử VN, Tết này, Christian sẽ góp mặt thoáng qua trong một phim truyện nhựa. “Tôi thích tham gia một bộ phim về VN ngày nay hơn, bởi đóng mãi phim chiến tranh, vào vai kẻ thù của người Việt, buồn lắm!”- có lần lần anh tâm sự.

Còn Kim Dong Hwan thì đã phải thanh minh với những người bạn Việt vì sao anh nói tiếng Việt sành sỏi chẳng thua gì họ. Chưa bao giờ người ta thấy anh bí trước một từ hay một câu tiếng Việt nào. Mười hai năm trước, lần đầu đến VN làm nhân viên quản lý cho người cậu ruột, vốn liếng tiếng Việt của chàng trai Hàn Quốc vừa tốt nghiệp đại học này chỉ gói gọn trong vài từ: “xin chào, cám ơn, xin lỗi” mà anh tranh thủ học lóm trên chuyến bay Seoul - TPHCM. “Ngỡ chỉ làm một thời gian rồi về nước, chọn một công ty nào đó tiếp tục làm việc đúng chuyên ngành đã học, nào ngờ cuộc sống sôi động và vui vẻ ở TPHCM đã níu chân tôi đến bây giờ” - Kim bảo.

Kim giờ đã ngoài 30, đang giữ chức phó giám đốc điều hành sản xuất Tập đoàn CJ Media, nhưng vẫn luôn là trung tâm của đám đông bởi tài kể chuyện tiếu lâm bằng tiếng Việt. Anh tâm sự: “Tôi giàu hơn mọi người vì có đến hai quê hương, hai dòng sông Hàn chảy trong tim”.

Lily (tên thân mật của Elizabeth Kentmann), một phụ nữ Úc, đã có vài lần đón Tết cổ truyền của người Việt. Trước đây, trong một lần đến VN, Lily đã phải lòng một hướng dẫn viên du lịch quê ở Đà Nẵng. Từ đó, cô quyết định làm dâu VN và vợ chồng cô chuyển vào TPHCM. Cô đang dạy tiếng Anh ở Trung tâm Ngoại ngữ ILA. Đối với Lily, VN đã là nhà, do vậy, ngày Tết cổ truyền là dịp để cô sum vầy với chồng và cậu con trai nhỏ mang hai dòng máu Việt - Úc. “Dù đến từ một nền văn hóa khác, nhưng tôi đã dần hòa nhập và mến yêu cuộc sống trên đất nước này” - Lily nói.

PHƯƠNG TRANG – AN MỸ
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result