Liên tiếp từ ngày 22 đến sáng 24-2, điện thoại di động và số máy nhà riêng của ông Tiệc liên tục nhận được 29 tin nhắn cùng nhiều cuộc điện thoại với nội dung tương tự và mức độ đe dọa ngày càng nghiêm trọng (bắt cóc con gái, giết hai vợ chồng ông Tiệc…). Quá sợ hãi, ông Tiệc phải di tản vợ con đến nhà người thân, một mặt ông làm đơn trình bày sự việc với Công an P.5, Q.Tân Bình.
Đến 8 giờ ngày 24-2, bọn tống tiền nhắn vào máy ông Tiệc: “Khôn hồn thì mang tiền ra khu vực gần khách sạn Đệ Nhất”. Lần này, ông Tiệc quyết định xuất hiện, mang theo gói tiền 20.000 USD. Cùng lúc đó, lực lượng trinh sát đã bố trí khắp nơi nhằm bắt gọn kẻ tống tiền. 12 giờ, ông Tiệc có mặt tại điểm hẹn. Ngay lúc đó, một thanh niên da ngăm đen, mặc áo thun đen, đi xe máy (đã tháo biển số) đến đậu sát ông Tiệc. Tên thanh niên vừa thò tay đón gói tiền của ông Tiệc, chuẩn bị phóng xe đi thì lực lượng trinh sát ập đến tra còng vào tay.
Qua khai thác nhanh, gã thanh niên khai tên Phạm Văn Cương (Cương “heo”, 1987, quê Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định, ngụ P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM). Y khai kẻ chủ mưu trong vụ này là Ngô Văn Sâm (1988, cùng quê với Cương, ngụ Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận). Tại cơ quan điều tra, ông Tiệc sững sờ chẳng thốt nên lời khi nhận ra người tống tiền chính là em họ của mình (cha đẻ của ông Tiệc và cha của Sâm là anh em ruột). Sâm khai nhận do muốn có tiền ăn chơi nên y nảy sinh ý định tống tiền anh họ (vì biết ông Tiệc có khả năng kinh tế). Y đã móc nối với Cương để cùng nhau bàn bạc, thống nhất kế hoạch thực hiện. Sâm mua sim điện thoại 0906894802 nhắn tin đe dọa, đòi tiền chuộc; Cương trực tiếp gọi điện thúc giục đòi tiền và trực tiếp đi nhận tiền.
Bình luận (0)