Ngày 25-2, Công an Q. Tân Bình - TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Sâm (SN 1988) và Phạm Văn Cương (SN 1987, cùng ngụ Nam Định) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Công an Q. Tân Bình cũng xem xét hành vi đe dọa giết người đối với các đối tượng trên.
Trước đó, ngày 24-2, Công an Q. Tân Bình đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngô Văn Sâm và Phạm Văn Cương về hành vi đe dọa cho nổ bom, bắt cóc tống tiền.
Nạn nhân bị 2 thanh niên trên dọa đặt bom và bắt cóc để đòi số tiền 20.000 USD là ông Ngô Xuân Tiệc (SN 1961, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa (P.5, Q. Tân Bình).
Theo tường trình của ông Tiệc, liên tục vào tối 21 và 22-2, ông nhận được hàng loạt tin nhắn từ số điện thoại 0906894802 và các cuộc gọi từ điện thoại công cộng với nội dung “khủng bố” tống tiền. Hai giọng nam thay nhau liên tục gọi đến điện thoại di động và máy bàn nhà ông Tiệc đe dọa cho nổ bom chết hết gia đình và đe dọa bắt cóc hai đứa con gái (13 tuổi, 12 tuổi)... Nguyên văn nội dung của một tin nhắn từ số máy điện thoại di động 0906894802 như sau: “Năm mới tôi báo cho ông Ngô Xuân Tiệc biết một tin buồn, nhà ông đã bị cài bom và chỉ cần từ xa tôi nhấn nút một cái là ông và con cái sẽ bị nổ tung nếu ông không chịu đưa cho tôi 20.000 USD, nếu ông đưa tiền tôi bảo đảm nhà ông sẽ không bị nổ...”. Bị đe dọa, ông Tiệc phải di tản vợ con đến nhà người thân.
20 giờ ngày 22-2, hai thanh niên trên lại gọi điện thoại yêu cầu ông Tiệc mang tiền đến đặt dưới tượng Đức Mẹ của nhà thờ Đồng Tiến (Q.10) sẽ có người đến nhận. Nhưng vì không có số tiền 20.000 USD nên ông Tiệc không đến. Lập tức, gia đình ông nhận được điện thoại của hai thanh niên tiếp tục đe dọa.
Đến 8 giờ ngày 24-2, tên tống tiền yêu cầu ông Tiệc mang tiền đến ngã tư Út Tịch – Hoàng Việt (Q. Tân Bình). Nhưng khi ông Tiệc vừa đến nơi thì nhận được điện thoại của bọn chúng đổi địa điểm nhận tiền sang trước khách sạn Đệ Nhất, rồi bùng binh Đệ Nhất... Đến 12 giờ, ông Tiệc lại nhận được thông tin là đến trước siêu thị điện máy Phan Khang trên đường Hoàng Văn Thụ (P.4, Q. Tân Bình) giao tiền. Tại đây, trong lúc ông Tiệc đưa 20.000 USD cho một thanh niên đi xe Wave không biển số thì lực lượng trinh sát đã tóm gọn kẻ nhận tiền.
Đối tượng khai nhận tên là Phạm Văn Cương. Từ đầu mối này, các trinh sát nhanh chóng bắt được Ngô Văn Sâm, đang đứng ở khu vực cầu số 3 trên kênh Nhiêu Lộc (P.5, Q. Tân Bình) để chờ nhận số tiền 20.000 USD từ Cương. Tại cơ quan công an, hai tên đã khai nhận do không có tiền ăn chơi nên nảy sinh ý đồ tống tiền. Điều bất ngờ, kẻ chủ mưu tống tiền chính là Ngô Văn Sâm, em họ của ông Tiệc. Trước đây, từng làm việc cho ông Tiệc, được ông Tiệc giúp đỡ, Sâm biết rất rõ khả năng kinh tế của ông Tiệc nên rắp tâm chiếm đoạt tiền. Sâm móc nối với Cương để bàn bạc và chủ mưu trong vụ tống tiền trên. Hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc.
Bình luận (0)