Phóng sự ảnh Hội Lim:

Còn đâu “lúng liếng” Hội Lim!

Thứ Năm, 01/03/2007 17:37

(NLĐO)- Lóng lánh là lóng lánh ơi/ Mắt người lóng lánh như sao trên trời/Lúng liếng là lúng liếng ơi/ Miệng cười lúng liếng nở đôi đồng tiền Những điệu hát mượt mà ấy đã ngân vang qua bao mùa quan họ, nhưng dửụứng nhử baõy giụứ cái “lúng liếng” mà những người hoài cổ và yêu quan họ muốn thấy đã không còn được như ngày nào…

Đến hẹn lại lên, cứ vào 13 tháng Giêng Âm lịch Hội Lim, Tiên Du, Bắc Ninh lại khai mở, kéo dài trong ba ngày. ẹây là một trong nhửừng lễ hội thu hút nhiều du khách nhaỏt trong dịp đầu xuân. Hội Lim hay còn goùi laứ Hội Quan họ là lễ hội mang đậm truyền thống và bản sắc văn hoá Kinh Bắc nói riêng và đồng bằng Bắc bộ nói chung. Những “làng quan họ” như Đào Xá, Thanh Sơn, Đặng Xá, Thị Cầu, Viêm Xá là những cái nôi quan họ đất Kinh Bắc, nơi sản sinh ra những giọng ca quan họ mượt mà, say đắm lòng người. Những năm gần đây, Hội Lim được tổ chức quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn nhưng theo nhiều bậc cao niên và cả những người yêu quan họ, cái “lúng liếng”,cái duyên quan họ đã bị mai một phần nào. Những điều mắt thấy, tai nghe trong ngày khai hội ủaừ làm cho nhiều người trăn trở.

Dưới đây là những ghi nhận của PV báo Người Lao Động về ngày khai Hội Lim năm nay.

Cảnh xả rác bừa bãi sau khi thắp hương khiến chùa Hồng Ân- trung tâm tổ chức lễ hội Quan họ- không nên thơ chút nào.
Người dân xem đấu vật bằng cách trèo lên những giàn tre rất nguy hiểm
Các liền chị bán đĩa CD Quan họ: “45 nghìn đồng/đĩa. Không kém!”
Một chiếu hát quan họ theo lối cổ có hòm “Quỹ bảo tồn quan họ cổ” không thu hút được sự quan tâm của nhiều người
Hát quan họ bây giờ thi thoảng có kèm theo cả những bài ca mới. Tuy “ca sĩ” vẫn mặc khăn đóng, áo tứ thân nhưng sân khấu cũng không còn cảnh trên bến dưới thuyền.
Những chiếu tranh Đông Hồ chỉ chiếm vị trí khiêm tốn.
Giá vé gửi xe lên đến 10.000/ xe máy và vé xe được làm bằng… tiền.
Mạnh Duy
[Quay lại]