Hai cuốn nhật ký trên do Anna Nicole Smith viết trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến 1994, được một người đàn ông phát hiện cách đây mấy năm khi lau dọn căn nhà ở Los Angeles-nơi Anna Nicole Smith từng ở khi đóng phim. Trong cuốn nhật ký thứ nhất viết vào năm 1992, Anna Nicole Smith thú nhận: “Tôi ghét những người đàn ông lúc nào cũng chỉ muốn sex. Tôi ghét sex”. Cuốn này bán được 285.000 USD. Trong cuốn nhật ký thứ hai, Anna Nicole Smith viết về bệnh tình của ông chồng Howard Marshall và những nhận thức của mình về vấn đề tôn giáo. Cuốn này bán được 230.000 USD.
Cho đến nay cái chết bất ngờ của cô đào Anna Nicole Smith (ảnh) vẫn còn trong vòng bí ẩn và bức màn bí ẩn này sẽ được vén lên vào ngày 26-3 khi kết quả giải phẫu tử thi của Anna Nicole Smith được công bố.
Bình luận (0)