Nếu sàn diễn gặp nhiều bế tắc trong việc chọn kịch bản vừa đáp ứng nhu cầu nghệ thuật vừa đạt doanh thu tương xứng, thì kịch truyền hình vài năm trở lại đây đã không còn rơi vào thế độc tôn “cứ viết, cứ dựng, cứ quay, cứ phát... ai không xem thì tắt”. Từ khi chương trình Chuyện trong nhà ngoài phố cáo chung sau 10 năm hoạt động, Ban Văn nghệ HTV đã dàn dựng 7 chương trình kịch theo hướng khai thác những vấn đề mang tính thời sự nổi bật. Ở đó, 2/3 chuyên mục mượn tiếng cười để châm biếm các thói hư tật xấu. Chuyện bốn mùa ra đời với ê-kíp thực hiện được xem là mát tay gồm các cây bút chuyên nghiệp: Nguyễn Thị Minh Ngọc, Thu Phương, Trường Sơn, Minh Hoàng, Vương Huyền Cơ... và tổ đạo diễn giỏi nghề gồm Minh Hải, Trần Văn Sáu, Thế Ngữ, Quách Hồ Ninh... đã trình làng các vở diễn được khán giả yêu thích như: Lời nói dối, Sự nguy hiểm vô tình, Rác... chuyện không nhỏ, Cú nốc ao, Đen trắng... Từ những câu chuyện khởi đầu xoay quanh gia đình ông giáo Nhân (do Khánh Hoàng diễn), đến nay Chuyện bốn mùa đã sản xuất gần 100 kịch bản. Nghệ sĩ Bảo Quốc nhận xét: “Chuyện bốn mùa hơn hẳn Chuyện trong nhà ngoài phố khi đề cập đến những vấn đề tiêu cực trong cuộc sống bằng sắc màu mới. Từ những cái khó, các nhà tổ chức đã nảy ra cái khéo trong việc tập hợp sức mạnh tập thể, thu hút các tác giả, đạo diễn, diễn viên cùng góp tay làm giàu chuyên mục này”.
Chương trình Siêu thị cười cũng thoát dần cảnh “ăn theo” Gala cười của VTV3. Các đạo diễn truyền hình đã không để tiếng cười rơi vào tình trạng “tấu hài hóa” hoặc ăn sẵn những tiểu phẩm cũ của các nhóm mà bắt đầu đầu tư dàn dựng nghiêm túc. Những câu chuyện như: Tiếu lâm quan, Bẫy tình, Rình trộm, Chuyện Trạng ghẹo mặt chúa... phần nào thể hiện nét mới trong cách sáng tác, dàn dựng và biểu diễn. Tối 11-4 tới, theo dự kiến, HTV 9 sẽ phát sóng vở Võ lâm minh chủ, một kịch bản hài phản ánh một khía cạnh về giáo dục thông qua giấc mơ võ hiệp của một học sinh lớp 12.
Chuyện không của riêng ai gắn liền với những vấn đề về pháp luật là một trong những kịch mục được chờ đón. Nhiều nội dung không còn mang tính lắp ghép nữa, thay vào đó là các tình huống hài được chắt lọc, bám chặt đời sống xã hội. Chương trình kịch Kính đa tròng của Tạp chí Văn nghệ, phát vào sáng thứ bảy hằng tuần trên HTV 7 đã tạo được hiệu quả tiếng cười khi khai thác những tiêu điểm được dư luận quan tâm. Ở các tập Làm sao chống nghẽn mạch điện thoại di động, Tiết kiệm xăng, Rút ruột công trình xây dựng... những nội dung đề cập rất gần gũi với mọi người.
Từ Chuyện bốn mùa, Chuyện không của riêng ai, Tâm hồn cao thượng đến Kịch dài, Chuyện cảnh giác, Siêu thị cười, Kính đa tròng, tất cả có vẻ khởi sắc với phần ngoại cảnh, thu tiếng trực tiếp, kể cả việc tập dượt, phúc khảo, chỉnh sửa mang tính chuyên nghiệp. Xem các vở kịch Tâm hồn cao thượng như: Lão Ứng, Hai anh em, Hoa hồng Giáng sinh... dễ nhận ra những nét mới trong dàn dựng và diễn xuất. Mỗi câu chuyện như một thông điệp giàu chất nhân văn về cuộc sống.
Chuyện cảnh giác của HTV cũng không còn mang dáng dấp thư giãn với những mẩu chuyện về cách đối xử, những ứng biến trong đời sống khi gặp khó khăn mà đi vào những tình huống cụ thể nhằm lột trần bộ mặt của những kẻ cơ hội, bất lương. Các vở Thần dược ở đâu, Đệ nhất tửu, Sĩ tử mùa thi, Biện pháp hữu hiệu, Nếu tôi là..., Tiếc của hại mình... thể hiện các nỗ lực trong diễn xuất của đội ngũ diễn viên hài chuyên cộng tác với HTV. Hình thức mới đồng nghĩa với sự chắt lọc thông tin, gọt giũa tình huống. Hết rồi cảnh diễn viên thoại lời cương mà chú ý đi vào tính cách nhân vật, hòa quyện với âm nhạc, cảnh trí. Nhờ vậy các vở kịch dài như: Đỉnh cao danh vọng, Nguyện ước, Biển một thời, Khởi nghiệp, Cù lao tình, Bão sớm, Đường sáng, Theo bước Võ Văn Tần... tạo được sức hấp dẫn đối với người xem.
Tuy vậy, điều đáng tiếc là 7 chuyên mục kịch hiện nay vẫn chưa được chọn lọc để phát sóng vào giờ vàng. Khán giả không thể xem kịch vào các giờ quá khuya hoặc trong giờ làm việc.