Truyện tranh “B.C.” nói về thời tiền sử với những người sống trong hang và những con khủng long to lớn, được phát hành vào năm 1958, và theo Creators Syndicate Inc., nhà phân phối “B.C.”, tác phẩm này đã hiện diện trong hơn 1.300 tờ báo trên toàn thế giới với hơn 100 triệu độc giả.
"Mell Lazarus, một người bạn của Hart, người đã sáng tạo ra “Xác ướp” và “Cô Peach”, đã gọi điện từ nhà của ông ở California và cho biết: ”Hart đã được xem là hoạ sĩ vẽ truyện tranh biếm hoạ hay nhất.
Sau khi tốt nghiệp trường trung học Union - Endicott, Hart đã gặp Brant Parker, một hoạ sĩ tranh biếm trẻ, người khởi xướng và đồng sáng tác truyện tranh “Thầy phù thuỷ Id”.
Hart nhập ngũ vào ngành không quân và bắt đầu sản xuất phim hoạt hình cho Pacific Stars and Stripes. Ông đã bán phim hoạt hình đầu tiên với tư cách hoạ sĩ tự do cho tờ Bưu điện cihều thứ bảy sau khi giải ngũ vào năm 1954.
Ông đã giành được vô số giải thưởng trong sự nghiệp của mình, kể cả 2 lần giành được giải thưởng Reuben uy tín của Hội hoạ sĩ tranh biếm quốc gia với danh hiệu hoạ sĩ vẽ truyện tranh của năm.
Bình luận (0)