Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Thua Iraq 0-2, VN dừng ở Tứ kết

NLĐO

Dù rất cố gắng, nhưng trước một đối thủ vượt trội là Iraq, tuyển VN đã để thua với tỉ số 0-2 ở trận tứ kết. Cả hai bàn thắng của Iraq đều do tiền đạo Younis Mahmoud ghi. Trong khi đó, ở trận tứ kết trước, tuyển Nhật Bản đã vượt qua Úc với tỉ số 4-3 ở loạt sút luân lưu để vào bán kết. Trong 120 phút thi đấu chính thức, Úc và Nhật hòa nhau 1-1 dù kể từ hiệp hai, Úc chỉ thi đấu với 10 người.

imgBàn thắng mở tỉ số của đội Iraq

imgBàn nâng  tỉ số 2-0 của đội Iraq

Song, thầy trò ông A. Riedl không hề muốn “đóng khung” tham vọng của mình bằng cách tạm hài lòng với việc đã giành quyền vào tứ kết. Đánh bại Iraq để tạo thêm một bất ngờ lớn nữa – lần đầu tiên đặt chân vào bán kết Asian Cup – là mục tiêu mà các tuyển thủ VN đang hướng tới, với tất cả sự khát khao chiến thắng trong đôi chân của từng cầu thủ. Hàng ngàn cổ động viên VN đã nô nức sang Thái Lan để cổ vũ cho đội nhà và cầu mong đội tuyển VN sẽ tạo nên một bất ngờ lịch sử. Hàng triệu trái tim hâm mộ đang dõi theo từng bước chân của các cầu thủ VN.

Để bạn đọc tiện theo dõi diễn biến của trận tứ kết VN – Iraq, Báo Người Lao Động Online sẽ tổ chức tường thuật trực tuyến và gửi đến những thông tin nóng nhất của trận cầu này.

Thành tích đối đầu VN – Iraq

Trước đây, VN và Iraq chưa lần nào gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, đội tuyển Olympic Iraq từng đến Hà Nội ở trận giao hữu trước Tiger Cup 1998 và đã thắng tuyển VN. Sau đó, ở vòng loại Olympic Athens 2004, tuyển Olympic VN và Olympic Iraq đã gặp nhau 2 lần. Ở trận đầu trên đất Iraq, Olympic Iraq thắng Olympic VN 3-1, nhưng khi sang VN đá trận lượt về Olympic VN đã thủ hòa Olympic Iraq 1-1.

Đội hình xuất phát của VN ở trận gặp Iraq có 2 sự thay đổi so với ở trận trước. Ở tuyến tiền vệ, Công Minh vào thay Tài Em bận ở nhà làm đám cưới. Trong khi đó, trên hàng công, Anh Đức vào sân ngay từ đầu để thay Thanh Bình. So với dự đoán của giới chuyên môn, vịêc HLV Riedl đưa Công Minh vào sân ngay từ đầu (mà không là Minh Chuyên) là một bất ngờ.
Hai đội đã ra sân thi đấu. Tuyển VN được mặc màu áo đỏ quen thuộc trong khi đối thủ iraq ra sân với trang phục trắng.

Thành tích gần nhất của tuyển Việt Nam

24/06/2007 Việt Nam - Jamaica: 3-0 (giao hữu)

30/06/2007 Việt Nam - Bahrain: 5-3 (giao hữu)

08/07/2007 Việt Nam - U.A.E: 2-0 (Asian Cup)

12/07/2007 Việt Nam - Qatar: 1-1 (Asian Cup)

16/07/2007 Việt Nam - Nhật: 1-4 (Asian Cup)

Thành tích gần nhất của tuyển Iraq

29/06/2007 Hàn Quốc - Iraq: 3-0 (giao hữu)

02/07/2007 Iraq - Uzbekistan: 0-2 (giao hữu)

07/07/2007 Thái Lan - Iraq: 1-1 (Asian Cup)

13/07/2007 Iraq - Úc: 3-1 (Asian Cup)

16/07/2007 Oman - Iraq: 0-0 (Asian Cup)

Ngay từ phút thứ 2, tuyển VN đã bất ngờ bị thủng lưới. Từ quả đá phạt của N. Akram, bóng đi khá nhanh vào khu cấm địa. Hậu vệ VN không kèm sát tiền đạo đối phương và để đội trưởng của Iraq là Mahmoud đánh đầu mở tỉ số 1-0.

Bàn thua ngay từ khá sớm này như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng của thầy trò HLV Rield. Tuy nhiên, thời gian vẫn còn rất nhiều và tuyển VN vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế.

Phút thứ 4, Akram lại tạo được một tình huống rất nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Hồng Sơn. Bằng cú đi bóng và sút xa cực kỳ nguy hiểm, cầu thủ này đưa bóng đi vọt xà ngang.

Các cầu thủ Iraq có tầm vóc và thể hình vượt trội so với VN. Thêm vào đó, lối chơi của họ cũng rất đa dạng và nguy hiểm.

Sóng gió vẫn tiếp tục dội về phía khung thành tuyển VN từ sau bàn thua ở phút thứ 2.

img
Younis Mahmoud (10) ăn mừng bàn thắng mở tỉ số cho Iraq

Liệu thầy trò HLV Riedl có thể trụ vững được trong trận đấu này? Vắng Tài Em, tuyến giữa của VN khá mỏng và lép vế so với Iraq. Phút thứ 12, lại một tình húông sóng gió nữa được tạo ra từ cú phạt góc của Iraq. Trong khi đó, đội VN vẫn chưa thể lên bóng tấn công.

Tổ trọng tài

Trọng tài Nhật Bản Nishimura Yuichi và hai trợ lý Sagara Turu (Nhật), Poon Ming Fai (Hồng Kông Trung Quốc) là những người điều hành trận VN – Iraq.

Ở trận tứ kết vừa kết thúc ngay trước trận này, sau khi hòa 1-1 ở 120 phút thi đấu tại sân Mỹ Đình, tuyển Nhật đã thắng Úc ở loạt sút luân lưu để giành quyền vào bán kết. Một đội bảng B đã thắng một đội bảng A, liệu VN (nhì bảng B) có thể lội ngược dòng để lập lại điều đó?

Có vẻ như đội quân của ông Riedl đã choáng váng trước đòn đánh phủ đầu của Iraq. Những tình huống tranh chấp bóng bổng vẫn là mối đe dọa số một đối với thủ môn Hồng Sơn bởi các cầu thủ Iraq có thể hình cao lớn, thể lực tốt.

Hơn 15 phút của trận tứ kết đã trôi qua và VN mới được hưởng quả phạt góc đầu tiên, nhưng đội trưởng Minh Phương lại thực hiện không thành công đường chuyền.

Đội hình xuất phát 2 đội

Việt Nam

22. Dương Hồng Sơn

3. Huy Hoàng

7. Như Thành

16. Quang Thanh

29. Phong Hòa

11. Công Minh

12. Minh Phương

14. Tấn Tài

17. Vũ Phong

9. Công Vinh

21. Anh Đức

Iraq

22. Noor Sabri Abbas

2. Jassim Gholam

3. Bassim Abbas

14. Haidar Abdul Amer

15. Ali Hussein Rehema

5. Nashat Akram

11. Hawar Mohammed

13. Karrar Jassim

18. Mahdi Karim

19. Haitham Khadir

10. Younis Mahmoud

Bên cánh trái tuyển VN, Châu Phong Hòa đang đá thay vị trí của Phùng Văn Nhiên.

Phút 19, Công Vinh mạnh dạn cầm bóng và tung cú sút đầu tiên về phía khung thành Iraq, tuy nhiên, bóng đi không mạnh và thủ môn đối phương dễ dàng cản phá.

Sau những phút đầu bị cuốn vào lối chơi nhanh của đối phương, các cầu thủ VN đã kịp bắt nhịp và phòng thủ chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, tỉ số vẫn là 1-0 nghiêng về Iraq và con đường đi tìm bàn gỡ của tuyển VN vẫn còn rất nhiều chông gai phía trước.

Tuyến giữa tuyển VN vẫn cố gắng tranh chấp, nhưng các cầu thủ Iraq có tầm vóc quá tốt và họ đã cản phá rất hiệu quả các đường phối hợp của VN.

Công Vinh lại cầm bóng đột phá, nhưng tiền đạo này vẫn khá đơn độc trước hàng hậu vệ to cao của đối phương.

Nếu tiếp tục thi đấu với lối chơi như hiện nay, VN rất khó gỡ hòa.

Phút 27, Hawar Mohammed có một tình huống tấn công nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Hồng Sơn, nhưng sút chạm chân hậu vệ VN ra ngoài.

Ngay sau đó, Phùng Công Minh nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với đối phương.

Iraq được hưởng phạt góc rất nguy hiểm, nhưng thủ môn Hồng Sơn kịp thời bắt gọn pha đá phạt của Hawar Mohammed.

30 phút đầu hiệp 1 đã trôi qua, tuyển VN chưa có được pha phối hợp nào sắc nét để có thể hy vọng gây bất ngờ cho hàng thủ Iraq. Hầu hết các đường chuyền của VN đều bị đối phương bắt bài.

Có lẽ điều mà khán giả VN chờ đợi lúc này là sự tỏa sáng của những cá nhân trong đội tuyển VN. Nếu có một cầu thủ, chẳng hạn Công Vinh, bất ngờ tỏa sáng và gỡ hòa, tinh thần của toàn đội sẽ được nâng lên thấy rõ và lúc ấy, VN mới có cơ hội.

Cả ngàn khán giả VN tại Bangkok vẫn cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển. Cờ đỏ sao vàng vẫn bay phấp phới trên đất Thái, nhưng bất ngờ từ các chiếc áo đỏ thì vẫn chưa đến...

Phút 35, lại thêm một tình huống hú vía nữa của hàng thủ VN khi họ để tiền đạo Iraq vượt qua dễ dàng và dẫn bóng vào vòng cấm, tuy nhiên, rất may là hậu vệ VN kịp thời bọc lót.

Số 5 của Iaq là Nashat Akram vẫn là một cầu thủ rất nguy hiểm. Phút 41, cầu thủ này lại có cú sút đi chệch cột dọc trong gang tấc. VN lại thót tim!!!

img
Các cổ động viên VN tại sân Rajamangala ở Bangkok

Phút 45, VN có tình huống tấn công cực kỳ nguy hiểm và suýt mở được tỉ số. Từ cú đột phá và chuyền ngược của Châu Phong Hòa, Vũ Phong có cơ hội tung cú sút cận thành nhưng rất tiếc là cầu thủ này lại sút nhẹ và hậu vệ đối phương kịp thời cản phá.

Kết thúc hiệp một và tỉ số vẫn là 1-0 nghiêng về Iraq. Với sự cố gắng tấn công của các cầu thủ VN ở cuối hiệp một, người hâm mộ có thể chờ đợi một sự khởi sắc trong hiệp hai và các cầu thủ VN sẽ làm nên bất ngờ!

Hiệp hai đã bắt đầu. Trong hiệp một, VN thua một phần vì đối thủ có thể hình vượt trội và lối chơi nguy hiểm, nhưng cũng một phần vì với những sự thay đổi trong đội hình, những mảng ghép mới của VN chưa kịp hoàn thiện và bắt nhịp tốt.

Hy vọng trong hiệp hai, điều kỳ diệu sẽ xảy ra... Nhưng ngay từ phút đầu tiên của hiệp hai, Iraq đã tổ chức đưa bóng về phía khung thành Hồng Sơn.

Trong hiệp hai này, HLV Riedl đã có sự thay đổi người ở tuyến giữa. Người đá thế Tài Em trong hiệp một là Phùng Công Minh chơi không hiệu quả, vì thế, cầu thủ này đã rời sân để nhường vị trí cho Minh Chuyên.

Iraq vẫn chậm rãi cầm bóng. Rõ ràng, đội bóng Vùng Vịnh này không việc gì phải vội. Họ đợi các cầu thủ VN nôn nóng dâng lên gỡ hòa và sơ hở để có thể tung ra các đường tấn công bất ngờ.

Phút 49, Công Vinh thoát qua hậu vệ đối phương rất nguy hiểm, hậu vệ Iraq phải phạm lỗi. Tuy nhiên, trọng tài đã quá nhẹ tay khi không phạt thẻ vàng pha truy cản của cầu thủ Iraq.

VN bắt đầu cố gắng đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Vài cá nhân, đặc biệt là Công Vinh tìm cách cầm bóng đột phá, tuy nhiên hiệu quả của những pha tấn công này vẫn chưa cao.

Hàng phòng thủ Iraq rất vững vàng và họ dễ dàng ngăn chặn các pha tấn công này.

Theo thống kê, tính đến thời điểm này, các cầu thủ Iraq đã rơi vào bẫy việt vị 5 lần, còn VN, do ít tấn công, nên chỉ 1 lần bị việt vị!

img
Công Vinh (9) đang cố gắng vượt qua hậu vệ Iraq. Ảnh:AP
Có lẽ HLV của Iraq đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của tuyển VN. Thế nên, ở hiệp hai, Iraq đã thể hiện một bộ mặt thận trọng, điềm tĩnh hơn so với lối đá nhanh trong hiệp một. Họ cố gắng giữ nhịp trận đấu và kìm chế khả năng bùng nổ của các cầu thủ VN. Và cho đến thời điểm này, Iraq đã thành công.
Phút 62, các hậu vệ VN lại để lỏng cho Karrar Jassim đi bóng và cầu thủ này có cơ hội tung cú sút sát vòng cấm. Bóng đi chìm rất nguy hiểm, song Hồng Sơn đã kịp đổ người bắt gọn.
Phút 63, hậu vệ VN phạm lỗi sát vòng cấm và Iraq được hưởng quả đá phạt nguy hiểm. Hậu vệ VN làm hàng rào không kỹ và tiền đạo Younis Mahmoud sung hiểm tung lưới Hồng Sơn. 2-0 cho Iraq.
Một bàn thua từ tình huống cố định cho thấy tuyển VN vẫn còn khá hạn chế trong việc chống đỡ những tình huống đá phạt.
Hàng rào đứng sai vị trí trong khi Hồng Sơn cũng không kịp khép góc trước quả phạt của đối phương.
img
Pha tung người móc bóng của Ali Hussein Rehema bên phía Iraq
Trong khi đó, đội trưởng của Iraq là Younis Mahmoud tỏ ra là một cầu thủ khá nguy hiểm.
Phút 70, VN có sự thay đổi người khi Thanh Bình vào thay Anh Đức. Rõ ràng, từ đầu trận đến giờ, tiền đạo Anh Đức chơi quá mờ nhạt và gần như đói bóng.
Phút 75 của trận đấu và tỉ số vẫn là 2-0 nghiêng về phía Iraq. Thời gian còn ít và rõ ràng, với lối đá hiện tại, cơ hội để tuyển VN gỡ hòa là rất mong manh.
Phút 77, lại thêm một tình huống nguy hiểm nữa được tạo ra trước khung thành VN và lại là từ cầu thủ Younis Mahmoud. Từ đường chuyền của đồng đội, cầu thủ này bât cao đánh đầu rất hiểm hóc, rất may là Hồng Sơn kịp bay người cứu thua.

Phút 82, Phạm Hùng Dũng được tung vào sân để thay Huy Hoàng. Đây là lúc tăng cường hàng tấn công để tìm kiếm bàn thắng, nhưng không hiểu sao HLV Riedl lại thay đổi nhân sự ở hàng hậu vệ.

Phút 87 của trận tứ kết VN - Iraq và đội VN vẫn đang bị dẫn 0-2. Nhiệm vụ của các tuyển thủ VN là tìm kiếm bàn danh dự, nhưng xem ra, đó vẫn là nhiệm vụ bất khả thi.

Trận đấu đã kết thúc và Iraq đã vượt qua VN với tỉ số 2-0 để giành quyền vào bán kết. Dù thua và phải dừng chân ở vòng đấu này, nhưng tuyển VN vẫn có thể ngẩng cao đầu vì những gì họ đã làm được kể từ đầu giải.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo