Dù không có bàn thắng nào được ghi trong 90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ, nhưng trận đấu này có chất lượng chuyên môn cao, với những pha tấn công tốc độ, ăn miếng trả miếng lẫn nhau.
Tuy nhiên, cơn mưa dai dẳng trên sân Bukit Jalit ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia chiều qua khiến cho những tình huống xử lý và kết thúc của các cầu thủ hai đội có phần khó khăn. Điều đó góp phần đưa trận đấu này đến loạt sút luân lưu 11 mét.
Trước khi hiệp phụ thứ hai kết thúc, HLV Ghalenoei của Iran đã tung thủ môn dự bị Vahid Talebliou vào thay H. Roudbarian với hy vọng có thể ngăn cản những cú sút của các cầu thủ Hàn Quốc, nhất là khi đội Iran tập sút 11 m khá kỹ trong các buổi tập gần đây. Nhưng ở loạt “đấu súng” cân não này, Talebliou chỉ cản được 1 cú sút của đối phương, trong lúc chính thủ môn Hàn Quốc Lee Woon Jae mới là người hùng. Sau khi đội trưởng 34 tuổi này cản phá 2 cú sút của Mahdavikia và Rassoul Khatibi, tiền vệ Kim Jung Woo đã thực hiện thành công cú sút quyết định, đưa Hàn Quốc vào bán kết gặp Iraq cũng ở sân này vào ngày 25-7.
Ở trận tứ kết cuối cùng, Ả Rập Saudi và Uzbekistan đã cống hiến cho khán giả rất nhiều pha tấn công đẹp mắt ở tốc độ cao. Ngay từ phút thứ 3, Ả Rập Saudi đã mở tỉ số. Abdulrahman Al Qahtani thực hiện cú căng ngang khó chịu, thủ môn Nesterov đẩy bóng ra và tiền đạo Yasser Al Qahtani lập tức lao đến sút bồi. Sau đó, Uzbekistan đã tổ chức rất nhiều đợt tấn công nhằm tìm bàn gỡ, nhưng may mắn lại không đứng về phía họ. Trong hiệp một và đầu hiệp 2, có tới 2 tình huống các chân sút Uzbekistan dứt điểm trúng cột dọc, xà ngang. Cuối hiệp một, sau khi cú đá phạt của đồng đội bị thủ môn Al Mosailem đẩy ra, tiền đạo Maksim Shatskikh băng xuống sút bóng vào lưới trống, nhưng trọng tài dường như sai lầm khi không công nhận bàn thắng.
Ngược lại, Ả Rập Saudi cũng tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng phần lớn đều bỏ lỡ. Phút 75, Al Mousa kết thúc pha phối hợp đẹp mắt, nâng cao cách biệt cho đội bóng vùng Vịnh. Phút 82, Pavel Solomin rút ngắn tỉ số xuống 1-2, nhưng không cứu Uzbekistan khỏi thất bại. Ả Rập Saudi vào bán kết và sẽ đến VN để đọ sức với Nhật Bản ở sân Mỹ Đình vào ngày 25-7.