Mất 50.000 euro vì mua nhà của người ở nhờ

Thứ Ba, 24/07/2007 16:32

Tưởng Vũ Công Khanh là chủ ngôi nhà số 2/58 Đào Tấn (Hà Nội), chị Linh đưa cho Khanh 50.000 euro để đặt cọc tiền mua nhà. Mấy ngày sau quay lại, chị Linh mới tá hỏa khi biết Khanh chỉ là người ở nhờ và đã “cao chạy xa bay”

Chị Nguyễn Thị Linh, trú tại số 7, ngõ 81 Linh Lang đến Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình trình báo: Thông qua môi giới, chị gặp Vũ Công Khanh tự xưng là chủ ngôi nhà số 2/58 Đào Tấn để mua căn nhà đó với giá 4,5 tỷ đồng.

Sau khi thỏa thuận, Khanh đã nhận của chị Linh 50.000 euro tiền đặt cọc, hẹn mấy ngày sau hai bên bàn giao nhà và nhận nốt tiền còn lại, song Khanh bỏ trốn.

Qua xác minh, Công an phường Cống Vị đã xác định chủ nhà 2/58 Đào Tấn là anh Dũng, trú tại 76 Nguyễn Trường Tộ, còn Khanh chỉ là người ở nhờ.

Đến hôm qua, 23-7, Khanh đã khai nhận hành vi lừa đảo trên

Theo CAND
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Ông Đoàn Văn Vươn và 5 người trong gia đình nên bị khởi tố tội danh nào?
  •  1. Giết người và Chống người thi hành công vụ
  •  2. Cố ý gây thương tích.
  •  3. Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
vote result