Trộm cướp hoành hành ở làng sinh viên

Thứ Năm, 26/07/2007 00:12

Đêm 23-7, bọn trộm đã đột nhập căn phòng số 49/6 đường 18, khu phố 5, P. Linh Trung (chủ nhà là ông Trần Văn Chương làm công an ở phường Linh Trung), quận Thủ Đức, cưa ổ khóa lấy đi dàn máy vi tính của sinh viên (SV) Nguyễn Thành Công (ĐH Nông Lâm). Nạn trộm cướp trong làng đại học ở Thủ Đức (khu vực giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Bình Dương) đang bùng phát và ngày càng tỏ ra táo tợn.

Mất đồ như cơm bữa

Hai giờ sáng 17-7, phát hiện cửa sổ phòng trọ C6, KTX Tân Phú, khu phố 6, P. Linh Trung của SV Lê Trung Hiếu còn mở, 3 tên trộm đã mò vào dùng móc sắt câu chiếc điện thoại di động của Hiếu. Do phát hiện hành tung khả nghi của 3 tên này, lực lượng dân phòng và công an của P. Linh Trung đi tuần tra đã tóm được 2 tên, tên thứ ba chạy thoát mang theo chiếc di động vừa trộm. Hiếu là SV Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường ĐH Nông Lâm. Một tháng vừa qua, Hiếu đi xe đạp lên tận trung tâm TP để làm tiếp tân nhà hàng đến 1 giờ khuya mới về tới nhà. Chắt chiu mãi mới mua được cái điện thoại. “Vậy mà...”, Hiếu chép miệng, mắt đỏ hoe như muốn khóc.

Anh Nguyễn Tín Tri (nhà số 7/18 khu phố 6, P. Linh Trung) nói: “Ở đây có SV mất liên tục 3 chiếc điện thoại. Bọn trộm như có bùa vậy, chúng lấy khi nào chẳng ai biết”. Vừa rồi trong căn nhà trọ mà chủ nhà là thầy Nguyễn Văn Vị (giảng viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật), SV Nguyễn Văn Vương ngủ trưa xong tỉnh dậy thì chiếc điện thoại di động bị “thất lạc”. Mặc dù chiếc điện thoại này sạc pin để ở cuối phòng và cửa phòng đã khép. Điều đáng buồn là Vương mua nó từ số tiền học phí mà bố mẹ ở quê gửi vào. Nguyễn Bảo Ngọc, bạn cùng lớp với Vương rơi vào trường hợp ngặt nghèo hơn: Bố mẹ tích góp tiền bạc từ Phú Yên gửi vào để mua cho Ngọc một chiếc xe Wave. Vừa để xe trước cổng Thư viện Quốc gia, Ngọc nói chuyện với bạn một lúc, quay lại thì chiếc xe mới coóng không cánh mà bay.

Nguyễn Hữu Duy, công nhân của Công ty May mặc Upgain thuộc KCX Linh Trung, quận Thủ Đức, là một nạn nhân khá đặc biệt. Do lo trọ quanh KCX thì công nhân đông, phức tạp, Duy chuyển qua số nhà 48 đường 16, khu phố 5, P. Linh Trung, thuộc làng SV, để sống. Tháng đầu tiên chiếc xe đạp của anh bị trộm “tha”. Tháng thứ hai trích từ tháng lương 1,3 triệu đồng anh mua một xe đạp khác 500.000 đồng để có phương tiện đi làm. Lần này anh khóa cả hai bánh xe, không ngờ bọn trộm vác luôn cả chiếc xe đạp đi không để lại dấu vết gì. Tháng này anh lại “bóp bụng” mua một chiếc xe đạp khác nhưng không biết anh giữ nó được bao lâu vì nạn trộm cướp vẫn đang bùng lên dữ dội giữa làng SV này.

Sinh viên kiêm kẻ trộm

Ngày 14-5, tại phòng trọ số 4/10 ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, SV Nguyễn Hữu Trí (lớp báo chí K04- ĐH KHXH&NV TPHCM) đang nằm xem ti vi thì phát hiện trộm đột nhập. Tưởng Trí đã ngủ tên trộm này tiến sát giường định lấy hai chiếc điện thoại. Trí choàng dậy. Bị lộ, tên trộm chối ngay: “Anh cho em hỏi, anh Khanh quê Thanh Hóa làm công nhân, trọ chỗ nào ạ?”. Trí rút cây định đánh thì tên trộm tẩu thoát.

Bọn trộm thường đi vào các khu trọ SV rồi giả vờ tìm bạn, khi phát hiện sơ hở liền ra tay. Đối với những tên trộm lạ mặt kiểu này, SV có thể cảnh giác được nhưng rất khó phát hiện nếu kẻ trộm chính là bạn thân, là những người cũng đang ngồi trên ghế giảng đường giống mình. Đó là trường hợp của SV Nguyễn Chí Trọng (Khoa Địa lý, Trường ĐH KHXH&NV TPHCM). Trọng viết thư pháp rất đẹp, căn phòng của cậu luôn rộng cửa đón tiếp những SV đam mê thư pháp. N.V.T (ĐH KHXH&NV TPHCM) đã làm quen và nhận Trọng là “sư phụ” để học thư pháp. Ba tuần sau, Trọng phát hiện mình mất 400.000 đồng và không ít đồ đạc có giá trị. Nhưng chẳng biết ai lấy. Đến khi chuyện T. ăn cắp điện thoại của bạn cùng phòng trong KTX vỡ lở và bị Ban Quản lý KTX đuổi ra ngoài thì Trọng mới biết “đệ tử” ruột của mình lại chính là thủ phạm. Hiện nay, T. đã bị Ban Giám hiệu Trường ĐH KHXH&NV TPHCM buộc thôi học một năm.

Tình hình an ninh rất phức tạp

Nếu trong những khu nhà trọ SV thường xảy ra chuyện trộm cắp lén lút thì phía ngoài nhà trọ lại có những vụ cướp táo tợn đến rùng người. Địa điểm kinh hoàng nhất là hầm đá 621 thuộc xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, Bình Dương. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Công an xã Đông Hòa, cho biết: “Khu vực này vắng vẻ, tình hình an ninh trật tự rất phức tạp, SV ra đây rất dễ bị bọn côn đồ xin đểu, trấn lột”. Lúc 21 giờ 50 phút ngày 5-1, anh Tr.V.B cùng bạn gái là N.T.N (đều là SV Trường ĐH Nông Lâm) ra hầm đá hóng mát thì bị 6 thanh niên đi xe máy tấp vào xin đểu. Hai tên xách mã tấu chém tới tấp B đến bất tỉnh. 21 giờ ngày 15-3, đôi trai gái của Trường ĐH KHXH&NV TPHCM ra đây chơi cũng bị 3 thanh niên lạ mặt đánh rồi cướp xe máy.

Bài và ảnh: Như Phú
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Ông Đoàn Văn Vươn và 5 người trong gia đình nên bị khởi tố tội danh nào?
  •  1. Giết người và Chống người thi hành công vụ
  •  2. Cố ý gây thương tích.
  •  3. Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
vote result