Thật ra, đâu cần ông phó chủ tịch giải thích, việc này không nói ra thì ai cũng biết, khác chăng là cách ông dùng từ hài hước để miêu tả về nó. Người dân là Sơn Tinh, còn Thủy Tinh là mấy công trình gây ngập. Sự liên tưởng ngọt ngào mà chua chát. Ngọt vì nó né tránh sự thật còn tồn đọng hơn mấy mươi năm của TP; còn chua vì sau sự thật đó, vẫn chưa có lời giải nào thật thỏa đáng.
Vừa qua, lại nhận thêm một tin “chờ” từ Phòng Quản lý Cấp thoát nước (Sở GTCC) khi họ tổng kết những khó khăn triển khai các dự án thoát nước trọng điểm của TP. Như công trình kiểm soát triều Cầu Bông, Bình Lợi, giải quyết ngập cho quận Bình Thạnh trễ tiến độ do vướng đền bù giải tỏa, thay đổi biện pháp thi công. Đến dự án nạo vét mương Nhật Bản, giải quyết ngập cho quận Tân Bình, Phú Nhuận cũng giậm chân tại chỗ dù đã triển khai hơn 2 năm... Điều này có nghĩa là người dân TP phải tiếp tục sống chung với ngập trong đợt cao điểm của mùa mưa năm nay. Tin chờ càng dồn dập khi mùa mưa đến, các nhà thầu có công trình thoát nước đua nhau tổ chức họp báo để nêu khó khăn của mình. Giải pháp thì không thấy đưa ra, nhưng họp báo thì ì xèo. Có ngày nhà báo đi họp hai, ba lần chỉ để “mong được thông cảm”.
Thôi thì đành chờ, vì các nhà thầu cũng chờ nhiều cấp khác. Không biết bao giờ hiện thực này mới kết thúc có hậu như truyền thuyết Sơn Tinh-Thủy Tinh. Nhưng chắc rằng, ngày nào các dự án thoát nước còn chậm trễ là cuộc chiến của người dân và nước ngập vẫn còn dai dẳng.
Bình luận (0)