Chửi thề, rút điện thoại hăm dọa
Trước đó, khai tại cơ quan công an, Minh cho rằng khi sự việc xảy ra, Minh chỉ mở cốp xe và lấy kiếm ra để sắp xếp lại hành lý, chứ không có ý định tấn công. Và khi nhìn thấy kiếm lực lượng an ninh tưởng là lấy kiếm để tấn công nên “các anh an ninh mới ôm giật kiếm”.
Ngoài việc khẳng định lời khai của Minh là không chính xác, ông Mỹ cũng cho biết thêm, trong khi lực lượng an ninh yêu cầu Minh đưa xe ra khỏi khu vực cấm đậu đỗ thì Minh không những không chấp hành mà còn chửi thề và rút điện thoại ra hăm dọa “sẽ gọi cho một vị lãnh đạo Đà Nẵng đuổi việc những cán bộ an ninh này”.
Không những vậy, sau khi lực lượng an ninh đưa vào phòng bảo vệ để tiến hành lập biên bản thì Minh vẫn không chịu xuất trình giấy tờ, thậm chí khi cán bộ công an phường đến yêu cầu Minh cũng không đưa. Mãi đến khi lực lượng Cảnh sát 113 TP Đà Nẵng đến thì Minh mới chịu xuất trình.
Nhân chứng khẳng định Minh dùng kiếm tấn công!
Theo biên bản của Trung tâm An ninh Cụm cảng Hàng không Miền Trung, vào lúc 13 giờ 30 ngày 11-8, lực lượng an ninh trật tự sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện ô tô biển số 61N-2727 đỗ trước ga đến cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sai quy định nên lực lượng an ninh tiến hành hướng dẫn xe đỗ đúng quy định. Tài xế không chấp hành, còn chửi tục, mạt sát lực lượng an ninh hàng không.
Trước sự kiên quyết yêu cầu của lực lượng an ninh, lái xe Đỗ Hoài Phương Minh đã rút kiếm ra tấn công nhân viên an ninh và sau đó bị lực lượng an ninh bắt giữ. Anh Lê Quốc Khánh, tài xế taxi Mai Linh, đã chứng kiến vụ việc và đứng ra làm chứng cũng khẳng định rằng, Minh đã cãi cọ với nhân viên an ninh hàng không và chạy tới mở cốp ô tô, lấy ra thanh kiếm tấn công nhân viên an ninh.
Chiều 13-8, thượng tá Võ Tương, Phó Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), cho biết vụ việc đang được khẩn trương điều tra nên chưa thể kết luận điều gì. Quan điểm của Công an quận Hải Châu là không bao che, dung túng dù đối tượng làm gì, con ai. Ông Tương cho biết thêm, 2 thanh kiếm để trong cốp ô tô là Minh mua khi tham quan ở Móng Cái và việc Minh lấy kiếm ra khỏi cốp xe trong lúc đang cãi cọ, xô xát với lực lượng an ninh là sai trái. Tuy nhiên, hành động của Minh chưa thể cấu thành hành vi phạm tội chống người thi hành công vụ mà chỉ vi phạm quy định của sân bay (?).
Được biết, sáng cùng ngày lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công an quận Hải Châu và yêu cầu công an quận nhanh chóng xác minh làm sáng tỏ vụ việc. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm, đúng luật, không bao che, vị nể.
Hiện nay, tang vật (ô tô và 2 thanh kiếm) đang được tiếp tục giữ tại Công an quận Hải Châu, còn Đỗ Hoài Phương Minh và Lương Việt Trúc (người cùng đi trên xe với Minh và sân bay) ở khách sạn riêng mà 2 đối tượng này tự thuê, nhưng trong sự quản thúc của công an để phục vụ điều tra vụ việc.
|
THƯỢNG TÁ NGUYỄN VĂN BẮP, TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG: Sai phạm đã quá rõ! Chiều 13-8, đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc - thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương, cho biết sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh cử đoàn cán bộ gồm Phó Thanh tra Công an tỉnh, đội trưởng Đội Tuần tra Phòng CSGT (PC 26) cấp tốc ra TP Đà Nẵng để phối hợp với Công an TP Đà Nẵng nắm lại sự việc. Quan điểm của Công an tỉnh Bình Dương là Công an TP Đà Nẵng xử lý đến đâu thì Công an tỉnh Bình Dương xử lý đến đó. Thượng tá Nguyễn Văn Bắp, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ Công an tỉnh Bình Dương, khẳng định: “Đỗ Hoài Phương Minh là thượng sĩ, tốt nghiệp Trung học CSGT, công tác tại Đội Tuần tra Giao thông (PC 26) khoảng 3-4 năm nay và vợ của Minh là con của một cán bộ trong ngành công an. Sự việc xảy ra khiến Ban Giám đốc Công an tỉnh bất ngờ, trong khi Đỗ Hoài Phương Minh đang nghỉ phép năm. Tuy nhiên, hành vi mang theo hung khí trong khi không thi hành công vụ là sai phạm quá rõ. Từ khi vụ việc xảy ra, chưa ai can thiệp nhằm “gỡ” tội cho thượng sĩ Minh”. Được biết, Minh là con của ông Đỗ Văn Công, Bí thư huyện ủy Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. T.Tiến - M. Đức |
Bình luận (0)