Điểm chung của ba phim năm nay là đạo diễn kiêm luôn việc viết kịch bản, vì vậy cho dù theo thể loại nào: hành động (Huyền thoại bất tử), tình cảm lãng mạn (Đẹp từng centimet) hay hài (Giải cứu thần chết) thì cả ba phim đều thể hiện dấu ấn cá nhân đậm nét của biên kịch-đạo diễn.
Triết lý- lãng mạn- sáng tạo
Ba phim mới nhất của Lưu Huỳnh, Nguyễn Quang Dũng và Vũ Ngọc Đãng vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh của các tác phẩm mà họ làm trước đó. Lưu Huỳnh- triết lý, Nguyễn Quang Dũng- bay bổng sáng tạo, Vũ Ngọc Đãng-lãng mạn. Huyền thoại bất tử của Lưu Huỳnh vẫn phảng phất không khí trầm buồn của Áo lụa Hà Đông thể hiện qua tông màu xưa cũ, nhịp phim chậm rãi, những bi kịch thân phận con người. Không có những cảnh quay hoành tráng, những tình tiết thấm đẫm nước mắt như trong Áo lụa Hà Đông, nhưng câu chuyện về một thanh niên bị thiểu năng muốn đưa hài cốt của mẹ về nơi yên nghỉ tại Mỹ cạnh người cha quá cố Lý Tiểu Long vẫn đủ sức lay động người xem. Đặc biệt là ở cảnh cuối, cảm xúc được đẩy đến cao trào khi giọng hát da diết của Trần Thiên Tú (vai Trinh) cất lên ca khúc Bông hồng cài áo và hình ảnh Long tung những nắm tro lên trời tiễn mẹ về phương xa với cha. Bỏ qua việc cố tình thêm vài chi tiết liên quan đến Xuân (chẳng hạn các nhân vật chúc Tết nhau; các tấm biển, pano Chúc mừng năm mới Kỷ Sửu 2009...) khá gượng, Huyền thoại bất tử là một bộ phim xứng đáng được chờ đợi, nhất là với những ai từng say mê những màn võ thuật hấp dẫn trong Dòng máu anh hùng. Những cảnh hành động trong phim được xử lý đẹp không kém các phim Mỹ, Hồng Kông.
Nếu như Huyền thoại bất tử hợp gu của khán giả lớn tuổi thì Giải cứu thần chết ngược lại. Nhắm đến đối tượng tuổi teen-những khách hàng tích cực của các phòng vé- đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã nhào nặn ra một câu chuyện trẻ trung với những nhân vật trẻ trung và cách kể chuyện cũng trẻ trung. Giải cứu thần chết vẫn kế thừa thế mạnh của Nụ hôn thần chết trước đó ở lời thoại ngắn gọn, dí dỏm; nhiều tình huống vui nhộn; âm nhạc sôi động; kỹ xảo công phu; hình ảnh đẹp; diễn viên diễn xuất tốt, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của một bộ phim chiếu Tết. Tuy nhiên, nét duyên dáng và độ sâu lắng không bằng Nụ hôn thần chết, thêm vào đó có lẽ vì được “đẻ” ra thêm từ Nụ hôn thần chết nên phim khá nhiều tình tiết “anh em sinh đôi” với Nụ hôn thần chết như cảnh An đánh nhau với các bạn học trên cầu...
|
Cảnh trong phim Giải cứu thần chết |
Cũng rơi vào trường hợp phim sau lép vế hơn phim trước là Đẹp từng centimet của Vũ Ngọc Đãng. Được tiếp thị bằng những lời có cánh nhưng khi trình chiếu, Đẹp từng centimet làm hụt hẫng người xem hoàn toàn bởi cốt truyện nghèo nàn, tình tiết lặp đi lặp lại, tính cách nhân vật mờ nhạt. Suốt mấy chục phút phim là những đoạn thoại dài lê thê của hai nhân vật chính: nói để thay diễn, nói để tạo kịch tính, nói để đẩy tình huống lên cao trào, người xem không đồng cảm nổi với nhân vật vì quá vô duyên. Xem mà tiếc cho sự “hy sinh vì nghệ thuật” dám lột bỏ hình tượng trong sáng để biến thành một cô gái quyến rũ, sexy của Tăng Thanh Hà.
Ấn tượng những gương mặt mới
Điểm thành công của ba phim năm nay là việc phát hiện và giới thiệu đến khán giả những gương mặt mới nhưng diễn xuất thành công. Trong Huyền thoại bất tử là trường hợp của hai diễn viên họ Trần: Trần Thiên Tú và Trần Bảo Sơn. Từ vai phụ con gái chị Dần trong Áo lụa Hà Đông cho đến vai nữ chính Trinh trong Huyền thoại bất tử là một bước tiến dài của cô nữ sinh người Hà Nội này. Thiên Tú lột tả khá sinh động nét ngây thơ, trong sáng lẫn sự cứng đầu, bướng bỉnh của một cô gái mới lớn. Nhưng bất ngờ lớn nhất thuộc về doanh nhân Trần Bảo Sơn-chồng diễn viên Trương Ngọc Ánh. Lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh trong một vai thứ quan trọng, nhân vật tên ma cô độc ác chuyên chăn dắt gái của anh khiến mọi người sửng sốt bởi sự nhập vai rất ngọt. Vẻ hiền lành, dễ mến ẩn sau cặp kính trắng của nhân vật khi lần đầu gặp gỡ cô bé Trinh, thoắt cái biến đổi sang chất gian ác, hiện hình thành tên ma cô được Trần Bảo Sơn diễn tả khá linh hoạt. Những màn võ thuật tay đôi khá đẹp mắt với dân võ thứ thiệt - Dustin Nguyễn - càng cho thấy nỗ lực lao động đáng nể của anh.
Cũng ở trong trường hợp gây ấn tượng khi lần đầu đóng phim là ca sĩ Hồng Nhung, Đông Nhi (Giải cứu thần chết) và người mẫu Thảo Nhi (Đẹp từng centimet). Vai diễn cô giáo Thảo điệu đàng trong phim qua diễn xuất của Hồng Nhung khá duyên dáng, không chỉ diễn tốt ở những đoạn đối đáp với Phương Thanh (vai “bóng ma học đường”) mà trong những cảnh cận diễn tả tâm lý nhân vật, Hồng Nhung cũng thể hiện diễn xuất chuyên nghiệp bộc lộ qua ánh mắt, nét mặt. Hai gương mặt tuổi teen là Đông Nhi và Thảo Nhi lần đầu lấn sân điện ảnh đã nhận được vai diễn khá phù hợp với tuổi thật nên vào vai nhẹ nhàng, tự nhiên như chính mình ngoài đời. Nhất là Thảo Nhi, cô gái từng đoạt giải Miss Kose này, vốn là người mẫu nên tỏ ra khá tự tin trước ống kính. Dù vai Ly, cô nữ sinh 16 tuổi mê chơi hơn mê học, trong Đẹp từng centimet xuất hiện không nhiều nhưng cô đã để lại ấn tượng đẹp với khán giả bằng diễn xuất nhí nhảnh, trẻ trung.
Một mùa phim Tết nữa lại về. Cũng như mọi năm, số lượng phim năm nay không nhiều nhưng có điểm khác biệt so với các năm trước là đa dạng về thể loại, phù hợp với từng đối tượng khán giả. Mỗi phim cho thấy được sự đầu tư công phu, có thông điệp rõ ràng chứ không còn đơn thuần như nồi “lẩu thập cẩm”, quy tụ thật nhiều diễn viên tên tuổi cốt mua vui tiếng cười như một số phim Tết trước đây.