Theo lời kể của bà Vũ Thị Thìn là hàng xóm, khoảng 6 giờ 40 phút ngày 17-2, bà đến nhà gọi vợ chồng anh Lân dậy để đi làm thuê. Khi vào nhà thì thấy vợ chồng anh Lân nằm trên giường, đầu bê bết máu. Đứa con 4 tuổi của hai nạn nhân vẫn nằm ngủ cạnh mẹ.
Còn theo một số hàng xóm cho biết, tối 16-2, tại nhà anh Lân có một cuộc nhậu đến khuya. Nguyễn Văn Toàn (20 tuổi) là một trong 4 người bạn cùng nhậu với anh Lân kể rằng anh cùng 2 người khác nhậu xong đã về trước, chỉ còn lại Lý Hải (bạn trai của chị Hoàng trước đây) ở lại tiếp tục nhậu.
Tại hiện trường, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ một cây búa dính đầy máu. Cũng trong ngày, Cơ quan Công an đã triệu tập 4 đối tượng ngồi nhậu với anh Lân vào tối 16-2 đến lấy lời khai nhưng Lý Hải không đến.
Bình luận (0)