
Elizabeth Wong trong cuộc họp báo hôm nay. Ảnh: AP
Elizabeth Wong, 37 tuổi, một trong những nhà hoạt động nhân quyền hàng đầu của Malaysia, chỉ trích chính phủ đã "chơi bẩn" khi tung ra các bức ảnh nude chụp trong phòng ngủ của cô.
Báo chí nước này đồn đoán rằng các bức ảnh được bạn trai cũ của cô chụp.
"Tôi xin nói rằng tôi không hổ thẹn vì cuộc sống tình dục của tôi với tư cách là một phụ nữ độc thân. Tôi không vi phạm pháp luật. Tôi ủng hộ ngyên tắc cơ bản của một xã hội dân chủ, là mỗi người đều có quyền riêng tư", Wong, thành viên đảng đối lập, phát biểu trong một cuộc họp báo.
Các bức ảnh khỏa thân, lan truyền nhanh chóng qua điện thoại di động, đã gây một cơn bão chính trị ở Malaysia, quốc gia có đông dân chúng theo đạo Hồi.
"Cô ta là người độc thân. Làm sao cô ta có thể cho một người đàn ông vào phòng mình khi đó không phải chồng? Đó là quan hệ gì vậy?", cựu thủ hiến bang Selangor và là thành viên liên minh cầm quyền, nói.
Các quan chức thuộc đảng mà Wong tham gia cho hay đảng này lo ngại rằng nhiều bức ảnh nữa sẽ xuất hiện nếu Wong không từ bỏ chiếc ghế ở nghị viện bang.
Bình luận (0)