Lợi thế một bàn cách biệt chưa hẳn là an toàn, nhưng với việc không bị thủng lưới trên sân nhà, nó tạo cho Chelsea một niềm tin nhất định trước chuyến thi đấu đầy khó khăn này.
Bước vào trận đấu, Chelsea được đánh giá cao hơn hẳn Juventus nhờ sự trở lại của các cầu thủ chấn thương như Michael Essien, Ricardo Carvalho, Nicolas Anelka trong khi sự thiếu vắng cầu thủ quan trọng Sissoko của Juventus sẽ để lại một lỗ hổng không nhỏ ở tuyến giữa. Đứng trước tình hình khó khăn đó, HLV Claudio Ranieri đã giao nhiệm vụ đảm trách tuyến giữa cho Nedved.
Sự xông xáo của quả bóng vàng một thời đã làm hàng tiền vệ Juve thi đấu khá tự tin và cầm bóng tốt hơn ở những phút đầu của trận đấu. Nhưng trong một ngày đen đủi cho “Bà đầm già”, Nedved đã bị dính chấn thương buộc phải rời sân nhường vị trí cho Salihamidzic từ phút 12 của trận đấu.

Sự chia tay đáng buồn cho tiền vệ Nedved. Ảnh: Reuters
Tưởng chừng sự bất lợi này sẽ ảnh hưởng đến Juve nhưng bàn thắng đến thật bất ngờ ở phút 18 của trận đấu. Sau pha phối hợp đẹp mắt của Trezeguet và Iaquinta, tiền đạo Iaquinta nhanh nhẹn vượt qua sự kìm cập của Terry thoát xuống đối mặt thủ thành P.Cech rồi tung cú sút chéo góc mở tỉ số 1-0 cho trận đấu.
Ngay sau bàn thắng mở tỉ số, Del Piero có cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 khi cú sút căng của cầu thủ này ngay trước khu vực cấm địa nhưng rất tiếc đã bị thủ thành P.Cech đã xuất sắc cản phá đẩy bóng đi vọt xà ngang.
Sau các tình huống nguy hiểm đó, các cầu thủ Chelsea dần dần lấy được thế trận, hàng tiền vệ cơ bắp của Blue cầm bóng nhiều hơn và gia tăng sức ép về phía khung thành thủ môn Buffon.
Pha nguy hiểm đáng kể đầu tiên của Chelsea là ở tình huống đá phạt ở phút 43, từ khoảng cách 25m trước khu vực cấm địa. Drogba có cút sút phạt đẹp mắt bóng đi sát cột dọc và đã đi qua vạch vôi, nhưng thủ thành Buffon vẫn nỗ lực đẩy bóng ra và ở tình huống nhạy cảm này trọng tài đã không công nhận bàn thắng trước sự phản đối của các cầu thủ Chelsea.
Sau bàn thắng không được công nhận đó, lập tức ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, từ một cú sút xa nguy hiểm của F. Lampard, bóng đập xà ngang bật ra, ngay lúc đó pha lao vào sút bóng dũng mãnh của tiền vệ mới trở lại sau chấn thương M. Essien đã gỡ hòa 1-1 cho Chelsea.
Bàn gỡ hòa này đã đẩy “Bà đầm già” vào tình thế cực kỳ khó khăn khi họ cần phải ghi cách biệt 2 bàn nếu muốn đi tiếp vào vòng sau.

Pha ghi bàn gỡ hòa 1-1 của tiền vệ M. Essien. Ảnh: Reuters
HLV Ranieri đã có sự thay đổi chiến thuật khá hợp lý ngay những phút đầu hiệp 2 khi tung Giovinco vào thay tiền đạo Iaquinta. Sự xông sáo của cầu thủ trẻ này đã làm khó khăn cho hàng thủ của Chelsea và tạo cho Juve thi đấu khá khởi sắc. Liên tiếp những pha đánh đầu nguy hiểm trong vòng cấm địa của Del Piero và Trezeguet được tạo ra nhưng đều không vượt qua được sự cản phá xuất sắc thủ thành P.Cech.
Hy vọng đi tiếp của “Bà đầm già” dường như vụt tắt sau thẻ vàng thứ 2 của Chiellini. Từ một pha phản công nhanh của Chelsea, Chiellini đã vào bóng nguy hiểm với Drogba và đã bị trọng tài rút thẻ đỏ buộc phải rời trận đấu ở phút 69.
Mặc dù thi đấu chỉ 10 người trên sân nhưng các cầu thủ Juve tỏ ra kiên cường khi bất ngờ vươn lên dẫn trước 2-1 từ tình huống đá phạt ở phút 71 của trận đấu. Pha đá phạt trước vòng cấm địa của Del Piero đã chạm vào tay của cầu thủ mới vào thay người Belletti và trọng tài đã không ngần ngại thổi peanty trước sự phản đối khá quyết liệt của cầu thủ Chelsea.
Del Piero đã không mắc sai lầm khi thực hiện thành công quả phạt đền và một lần nữa lại thắp lên niềm hy vọng đi tiếp vào vòng trong của Juve.
Bàn thắng đã làm trận đấu trở nên cực kỳ sôi động với sự tấn công liên tục ăn miếng trả miếng của cả 2 đội.
Chelsea đã chứng tỏ sự lì lợm của mình trong trận đấu này khi lần thứ 2 gỡ hòa ở phút 83 của trận đấu. Từ tình huống tấn công ở trung lộ, bóng được đẩy ra cánh phải cho Belletti và cầu thủ này đã chuộc lại lỗi lầm khi có đường chuyền cắt mặt nguy hiểm trước khung thành Juve. Pha băng vào sút bóng làm tung lưới của Drogba đã làm hàng vạn khán giả đội chủ nhà dường như chết lặng vì để ghi được 2 bàn thắng trong khoảng thời gian còn lại trước một đối bóng được tổ chức tốt như Chelsea là điều không thể.

Các cầu thủ Chelsea vui mừng với bàn gỡ hòa của Drogba. Ảnh: Reuters
Những phút cuối của trận đấu Ballack và Belletti đã có cơ hội nâng tỉ số trận đấu lên nhưng rất tiếc đã bỏ lỡ. Với kết quả hòa này buộc “Bà đầm già” phải nói lời chia tay Champions League và chặng đường tìm lại vinh quang của họ phải chờ sang mùa giải năm sau.
Một lần nữa, "phù thủy" Hiddink đã bản lĩnh dẫn dắt Chelsea giành thắng lợi với tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 3-2 và đưa Chelsea nổi lên là ứng cử viên vô địch nặng ký cho chức vô địch Champions League mùa giải năm nay.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Đội hình ra sân:
Juventus: Buffon; Grygera, Mellberg, Chiellini, Molinaro; Tiago, Marchisio, Nedved; Iaquinta (Giovinco 60’), Del Piero, Trezeguet (Amauri 78’).
Chelsea: Cech; Bosingwa, Terry, Alex (Ricardo Carvalho 89’), A Cole; Mikel; Ballack, Essien (Belletti 66’), Lampard; Drogba, Anelka.
Thẻ đỏ: Chiellini 70’.
Bàn thắng: Iaquinta (18); Essien (45); Del Piero [pen] (74); Drogba (82).