Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cậu bé 800g vượt cửa tử

Theo Mc_B (24 h)

Sau 24 tuần trong bụng mẹ, em bé Ethan chào đời và chỉ nặng có 8 lạng (800g), bị xuất huyết não và hở van tim. Cậu bé siêu nhỏ này nhỏ tới mức mà bố cậu - ông Edward có thể đeo vừa chiếc nhẫn cưới của ông lên cánh tay của Ethan

Mặc dù bé nhỏ và yếu ớt nhưng cậu bé con Ethan chưa bao giờ từ bỏ cố gắng để sống sót và sau 4 tháng được chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện, Ethan đã được trở về nhà.

Cô Catherine, 21 tuổi - một trợ lý quản lý bưu điện - mẹ của Ethan đã nói: "Thật là tuyệt vời để cuối cùng Ethan có thể về nhà sau tất cả những gì đã xảy ra với nó. Ethan quá nhỏ bé khi được sinh ra và chúng tôi không dám tin rằng nó có thể sống sót trong bộ dạng đó. Con trai tôi trông yếu ớt như một chú chim non, da của nó thật mỏng manh, và cái đầu thì chẳng lớn hơn một quả bóng tennis".

img

Bé Ethan với cánh tay đeo nhẫn cưới của bố

"Tất cả bạn bè của gia đình chúng tôi đã không thể tin rằng nó bé tới mức nào cho tới khi chồng tôi lấy chiếc nhẫn cưới trên tay anh ấy và lồng vào cổ tay của thằng bé".

Khi Catherine biết mình có mang vào tháng 5-2008, thai nhi vẫn phát triển bình thường cho tới tháng 11. "Tôi đã phải nằm tĩnh dưỡng trên giường trong 3 tuần liền và đến tuần thứ 24 kể từ lúc mang thai, tôi đã bị vỡ ối. Mẹ tôi và Edward đã vội vã đưa tôi tới bệnh viện hoàng gia Worcester. Trên đường đi, các bác sĩ cũng đã nói rằng, Ethan chỉ có 50% cơ hội sống sót và nếu tồn tại, nó sẽ chịu nhiều khuyết tật vĩnh viễn. Họ đã hỏi tôi rằng có muốn giữ cậu bé lại không và chúng tôi đã trả lời: có".

Cô Catherine đã được chuyển tới bệnh viện hoàng gia Gwent ở Newport vì bệnh viện địa phương không đủ điều kiện cho những trẻ em sinh non. Ethan bé nhỏ đã chào đời sau 21 giờ bà mẹ trẻ lâm bồn. Cậu được các bác sĩ tét vào mông ngay lập tức khi ra khỏi bụng mẹ và nhanh chóng được đưa tới một phòng chăm sóc đặc biệt. 4 giờ sau đó vợ chồng cô Catherine mới được chiêm ngưỡng con trai mình. Cô mô tả "Lúc đó Ethan bị vây lấy bởi những ống và dây, trông nó thật kinh khủng".

img

Ethan đã được các bác sĩ cho về nhà với bố, mẹ sau 4 tháng chăm sóc đặc biệt

Ethan không những siêu nhỏ mà còn rất yếu ớt với những bệnh nguy hiểm như xuất huyết não và hở van tim. Tuy nhiên, gia đình nhà Currill vẫn luôn hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với họ. "Thằng bé khỏe lên trông thấy theo từng ngày. Chúng tôi không thể tin rằng, cuối cùng nó cũng có thể trở về nhà với chúng tôi. Điều đó thật khó tưởng tượng và Ethan thực sự là một chiến binh dũng cảm giành giật sự sống".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo