Ước vọng cứu cha

Cuối năm 2008, mẹ của Tiểu Lâm nhận được tin dữ, bố cô bé vừa phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối và chỉ sống được thêm vài tháng. Gia đình Tiểu Lâm sống rất cơ cực, bố và mẹ đều nghỉ hưu sớm do mất sức lao động, cả nhà 3 người sống dựa vào khoản tiền phụ cấp hàng tháng 1.000 nhân dân tệ ít ỏi của cha mẹ.
Họ giấu con gái về bệnh tình của người cha nhưng không ngờ rằng, chính sự giấu diếm đó đã trở thành một cú sốc lớn với Tiểu Lâm. Cô bé tình cờ phát hiện trong túi xách của mẹ cuốn sổ khám bệnh với những chẩn đoán chi tiết về căn bệnh hiểm nghèo của người cha.
12 giờ trưa 24-1, mẹ Tiểu Lâm từ bệnh viện trở về nhà và phát hiện cửa bị khóa chặt. Sau khi phá cửa, bà phát hiện con gái nằm bất động trên giường, bên cạnh là hai lọ thuốc ngủ cùng một lá thư tuyệt mệnh. Các bác sĩ cho biết, Tiểu Lâm đã uống 200 viên thuốc ngủ. Dù các bác sĩ đã khẩn cấp cứu chữa nhưng Tiểu Lâm vẫn rơi vào tình trạng hôn mê nguy kịch do thuốc ngủ đã ngấm sâu vào nội tạng.
Mẹ Tiểu Lâm không dám nói với cha cô bé về hành động dại dột nhưng vô cùng cảm động này của con gái. Cuối tháng 2 vừa qua, cha Tiểu Lâm đã qua đời mà không được gặp mặt con gái lần cuối do cô bé vẫn đang được điều trị đặc biệt để chuẩn bị làm phẫu thuật. Cô bé cũng chưa hề biết cha mình đã chết. Hôm đó, mẹ của Tiểu Lâm nói trong nước mắt: “Tôi chỉ mong con bé sẽ kiên cường để tiếp tục sống, nó là hi vọng cuối cùng của cuộc đời tôi”.
Đáng thương hay đáng trách?
Câu chuyện của Tiểu Lâm đã gây chấn động tới các bác sĩ trong bệnh viện nơi cha cô bé điều trị. Sau khi bài viết về câu chuyện này đăng trên tờ nhật báo “Tin nhanh hàng ngày” và lần lượt được các tờ báo lớn của Trung Quốc như “China Daily” và hãng “Tân Hoa Xã” đưa tin, câu chuyện đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân Trung Quốc, đặc biệt là trên các diễn đàn về gia đình và các vấn đề xã hội.
Bên cạnh đó, câu hỏi khiến nhiều người xót xa và trăn trở nhất là hành động của Tiểu Lâm đáng thương hay đáng trách? Liệu có phải là lời cảnh báo về lối giáo dục đạo lý còn nhiều giáo điều của nền giáo dục Trung Quốc hiện nay hay không?
Những người hàng xóm của Tiểu Lâm chia sẻ, hành động của Tiểu Lâm là dễ hiểu vì cô bé rất yêu cha, chỉ có điều, cô bé còn quá nhỏ để tìm ra cách giải quyết tốt hơn. Song, hầu hết ý kiến trên các diễn đàn đều cho rằng đây là một bi kịch gia đình đáng tiếc, là một lời cảnh báo với các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái về chữ hiếu.
Ai cũng biết, hành động can đảm của Tiểu Lâm không thể cứu sống được cha em, và không đúng với quan niệm về đạo làm con. Bài bình luận của tác giả tên Hồng Giảo Tuấn ở tỉnh Hồ Nam có đoạn viết: “Đạo hiếu thể hiện ở trách nhiệm duy trì và bồi dưỡng nòi giống cũng như truyền thống gia đình, chứ không phải là sự đánh đổi mạng sống, vì thế, hành động của cô bé này là đáng lên án”.
Một ý kiến khác cho rằng: “Tôi cảm động nhưng thấy xót xa nhiều hơn, đây đúng là một bi kịch đau xót để cảnh báo cho các bậc cha mẹ khác trong việc giáo dục và chia sẻ với con cái về thái độ và kĩ năng sống”.
Trả lời phỏng vấn của tờ “Tin nhanh hàng ngày”, mẹ Tiểu Lâm nói: “Con bé phải sống để chuộc lỗi với cha. Nó phải sống thì tôi mới nguôi nỗi ân hận đã không chuẩn bị tinh thần cho con bé để đối diện với khó khăn của gia đình”. Tâm sự của mẹ Tiểu Lâm hẳn sẽ là một điều đáng để các bậc phu huynh suy nghĩ.
Bình luận (0)