Thật sự, chúng tôi không thể chấp nhận sự vô trách nhiệm của các đơn vị thi công mà hậu quả của nó rất khó lường, đe dọa tính mạng người dân từ những cây xanh bị trốc gốc, có nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào. Chưa kể thiệt hại về những mảng xanh của TP là “không thể khắc phục” theo như nhận định của các nhà chuyên môn đã nêu trong bài báo trên.
Tương tự chuyện “lô cốt”, ở đây lại một lần nữa cho thấy cơ quan chức năng đã quá nhẹ tay trước những đơn vị thi công bát nháo. Chẳng lẽ khi xét duyệt cho một đơn vị nào đó trúng thầu thi công một công trình công cộng, thì chủ đầu tư và các cơ quan chức năng không thấy trước vấn đề và đề ra các biện pháp chế tài cũng như các biện pháp xử lý trong trường hợp các đơn vị này vi phạm? Theo tôi, chúng ta có đủ tất cả các biện pháp nhưng chỉ tiếc là đã không được áp dụng triệt để khi có sự cố xảy ra. Đó là cách dung dưỡng những đơn vị làm ăn bê bối, chậm tiến độ, vi phạm an toàn xây dựng, môi trường mà vẫn nhởn nhơ trúng thầu hoặc bất chấp dư luận tiếp tục làm ẩu.
Song song việc phải bảo đảm cho tính mạng người dân, cũng xin đừng “bức tử” màu xanh đặc trưng của TP. Từ lâu, những con đường rợp bóng mát đã trở thành nét đặc trưng, tô điểm cho vẻ đẹp Sài Gòn. Hơn nữa, tại một TP lớn và có mật độ dân số đông như TPHCM, cây xanh còn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc lọc không khí, hạn chế ô nhiễm, hạn chế tiếng ồn, cho bóng mát v.v... Cũng nên nhớ rằng hiện mật độ cây xanh của TPHCM chỉ đạt khoảng 0,6 m²/người, thấp hơn gần cả chục lần so với các tiêu chuẩn quy định.
Bình luận (0)