Khi ê-kíp thực hiện chương trình truyền hình “Khát vọng sống” đến với vợ chồng anh Trần Văn Sơn, 40 tuổi, ở ấp Dương Hòa, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, chúng tôi không khỏi xót xa trước căn chòi dựng tạm tồi tàn bên triền sông của họ.
Hình như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư khi viết tác phẩm Cánh đồng bất tận đã bắt gặp nguyên mẫu nhân vật này. Chỉ có điều người đàn ông- nhân vật chính của tác phẩm Cánh đồng bất tận- vì thù hận đã châm lửa đốt nhà, dắt hai đứa con sống cuộc đời lang bạt trên những cánh đồng, thất học, đoạn tuyệt với đời sống xã hội. Cái giá phải trả là tương lai mờ mịt của hai đứa con, là tấn bi kịch đớn đau khi người bố không bảo vệ được con gái trước những tên yêu râu xanh...

Con gái út trước căn chòi tồi tàn của vợ chồng anh Sơn
Vợ chồng anh Sơn không phải trải qua bi kịch hôn nhân. Nhưng nỗi buồn của “Một túp lều tranh hai trái tim vàng” lại mang một gương mặt khác - gương mặt bế tắc! Gần 15 năm nên vợ nên chồng với hai mặt con, căn chòi dựng tạm đã bao lần lợp lại, vậy mà họ vẫn phải chạy ăn từng bữa. Nội ngoại đều nghèo. Không có đất canh tác, vợ chồng anh Sơn làm mướn theo mùa từ cắt lúa, gieo sạ, chăn vịt thuê...
Anh Sơn bảo, mình nghèo vì thất học, cố mấy cũng quẩn quanh trong cái nghèo. Vợ chồng một đời đã lam lũ, may ra đời con có chữ sẽ khá hơn. Anh chị vui khi hai đứa con ngoan, chăm học.Vậy mà trời cũng chẳng thương khi những đồng vốn chắt gom cả đời của vợ chồng họ mua được bầy vịt giống thả đồng gặp phải dịch cúm H5N1. Qua mấy đợt dịch, vợ chồng anh Sơn trắng tay. Căn chòi rệu rã, không xoay đâu ra tiền đóng học phí cho con. Đứa con trai đầu lòng 15 tuổi, học sinh lớp 8 - độ tuổi quá nhạy cảm - sau mấy lần khất nợ tiền học, không vượt qua mặc cảm đã nghỉ học.
Trao đổi với chung tôi, anh Sơn trầm giọng: “Lòng tui như muối xát khi thằng con bảo ở nhà phụ ba má, lúc nào dành dụm được tiền sẽ trở lại trường học. Vợ chồng tui bây giờ đã trắng tay mà thời gian đâu có đợi thằng nhỏ. Đứa út năm nay học lớp 6, nhìn tụi bạn con mặc áo mới mà vợ chồng tui thấy có lỗi. Không biết ông trời bắt nạn đến bao giờ?”.
Danh sách các nhà hảo tâm và mọi thông tin chi tiết xin theo dõi trên: http://khatvongsong.uniad.com.vn
Bình luận (0)