Nhiều người có vợ con đề huề, bản chất mộc mạc là vậy mà cũng “làm bạn” với ma túy đã mấy năm rồi. Ở cái làng quê nhỏ bé này, với dân số chưa đầy 2.000 người, mà trong năm 2008 đã có tới gần 20 người trẻ chết do ma túy, tôi thấy quá hãi hùng.
Chẳng riêng gì quê tôi mà từ lâu ở nhiều vùng nông thôn, “cái chết trắng” đã tàn phá, hủy hoại biết bao con người trẻ. Vẫn biết rằng nguyên nhân dẫn tới việc thanh, thiếu niên ở các vùng nông thôn nghiện hút ngày một nhiều là do chính bản thân họ cũng như một số yếu tố khách quan khác. Thế nhưng, sự thiếu sâu sát của gia đình cũng là một nguyên nhân quan trọng. Ví dụ gia đình ông bác họ tôi ở Vĩnh Phúc cũng đau khổ vì đứa con cưng. Do mải mê buôn bán nên bác tôi chẳng để ý đến đứa con trai đang học lớp 10. Những buổi nó đi học hay nghỉ, bố mẹ đều không biết. Sự lơ là đó đã dẫn đứa con trai duy nhất của bác tôi tới ma túy lúc nào không hay. Cái giá quá đắt mà chính nó phải trả đó là cái chết trong một lần đi tiêm chích cùng bạn bè. Đau buồn, hối hận nhưng cũng đã quá muộn và cũng không thể cứu vãn được gì.
Thực trạng này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo ở hầu khắp các làng quê, nhất là tại những vùng quê đang đổi mới, đang giàu lên.
Việt Cường (Cầu Giấy, Hà Nội)
Bình luận (0)