Vậy mà chỉ vài hôm sau, “ông” khoan cắt bê tông cũng không tha, đóng thêm 3 số điện thoại đỏ chót nữa, như trêu ngươi!
Ở khu phố của tôi, rất nhiều nhà cũng bị tình trạng tương tự. Riết rồi các chủ nhà đành chịu thua, không buồn sơn phết, che lấp gì các số điện thoại khoan cắt bê tông trên tường nhà mình nữa. Lâu lâu, UBND phường lại cử một số đoàn viên, thanh niên làm sạch đẹp khu phố, đến từng nhà dân bị “ông” khoan cắt bê tông viếng thăm để dùng sơn phủ lại các số điện thoại. Nhưng, mọi việc đâu lại vào đấy. Chỉ vài hôm, “ông” khoan cắt bê tông lại có mặt
khắp nơi.
Tôi nhớ báo chí đã từng nhiều lần phản ánh vấn nạn này. Báo chí cũng cho biết các cơ quan chức năng ở TPHCM đã đề ra biện pháp: ngành bưu điện sẽ truy các số điện thoại khoan cắt bê tông vẽ bậy trên tường để ngừng cung cấp dịch vụ, xử phạt, cùng các biện pháp chế tài mạnh mẽ khác. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy “ông” khoan cắt bê tông nào bị “xử” để làm gương.
Không lẽ một vấn đề khá đơn giản như vậy mà cả người dân lẫn cơ quan chức năng đành chịu thua, để mặc cho phố phường bị các “ông” khoan cắt bê tông vấy bẩn?
Bình luận (0)