Pha ghi bàn ấy thể hiện trình độ, đẳng cấp của một tay săn bàn đang dần vươn tới tầm... “sát thủ”. Trước trận đấu, HLV Vũ Quang Bảo đã phải cất Lazaro với lý do anh bị đau mắt cá chân. Nhưng khi hiệp hai trôi qua được một nửa thì ông Bảo bất ngờ đưa con át chủ bài của mình vào sân. Sự khác biệt cũng chưa nhận thấy được ngay khi Lazaro mới vào sân nhưng chỉ cần một đường bóng, vũ khí lợi hại nhất của Quân khu 4 đã nhả đạn.

Lazaro (15) sau bàn thắng đưa Quân khu 4 trở lại vị trí thứ 3. Ảnh: H.Anh
Ngồi trên khán đài, Chủ tịch T&T Hà Nội Đỗ Quang Hiển khi chứng kiến bàn thắng của Lazaro cũng phải ngả mũ chào thua. Ông Hiển hẳn là “đau” lắm bởi dàn ngoại binh của T&T Hà Nội chẳng ai được bằng phân nửa của Lazaro. Càng thất vọng hơn khi số tiền mà ông bỏ ra để mua ngoại binh lớn hơn gấp nhiều lần ngân sách ít ỏi mà Quân khu 4 có được để chiêu mộ chân sút nước ngoài. Lazaro và Quân khu 4 đã cho thấy có tiền và lực chưa chắc đã là kẻ mạnh. Ở sân chơi V-League, sự quật khởi của những đội bóng chiếu dưới như Quân khu 4 và CS.Đồng Tháp đã làm cho các đại gia phải giật mình, ít nhất là về mặt đoàn kết và hiệu quả.
Bình luận (0)