Chẳng còn gì diễn tả nổi sự thất vọng của người hâm mộ HAGL sau thất bại 0-2 của đội nhà trước kình địch ĐTLA ở vòng 9 V-League 2009 diễn ra chiều qua, 19-4. “Gỗ” đã hoang phí quá nhiều cơ hội để rồi chỉ cần hai thoáng sơ sẩy ở các phút 65 và 90+4, thầy trò Chatchai đã phải trả giá đắt khi mất trắng 3 điểm ngay trên sân nhà Pleiku. Hai cầu thủ giúp “gạch” khuất phục “gỗ” là tiền đạo Việt Thắng và Antonio. Pha ấn định tỉ số cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Brazil cho ĐTLA ở mùa này, nó giúp tân giám đốc kỹ thuật J. Luis có trận thắng đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm cùng HLV Công Minh đưa đội á quân trở lại quỹ đạo chiến thắng.
Đáng nói hơn, trong thất bại của HAGL, nếu như các hậu vệ thuộc hàng sao của bầu Đức gồm Văn Trương, Nirut, Văn Pho đã mắc những sai lầm đáng chê trách thì ngược lại, hàng thủ “gạch” vốn chỉ chắp vá và thường đá thiếu ổn định mùa này như Thanh Giang, Rocha, Hoàng Thương và đặc biệt là thủ thành Santos bỗng chơi một trận xuất thần. Thủ môn gốc Brazil đã hóa giải mọi cú sút của Thanh Bình, Tăng Tuấn và đặc biệt là Việt kiều Mỹ Lee Nguyễn. Cùng với Sakda, Lee Nguyễn là người chơi khá nhất trong đội hình HAGL ở trận này nhưng luôn tỏ ra đơn độc vì bị 2-3 hậu vệ ĐTLA chăm sóc kỹ mỗi khi có bóng. Pha nguy hiểm nhất của anh là cú sút bật cột ở hiệp 2.

Antonio (ngồi) sau pha ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho ĐTLA tại Pleiku. Ảnh: Q.Liêm
Với thất bại thứ 3 liên tiếp, xem ra HLV Chatchai sẽ phải đối mặt với thử thách lớn bởi lòng kiên nhẫn của bầu Đức chắc hẳn có giới hạn. Trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như B.Bình Dương, ĐTLA và SHB Đà Nẵng bắt đầu lấy lại phong độ xứng danh với “đại gia” thì “gỗ” vẫn nhọc nhằn tìm một sự gắn kết từ dàn sao bạc tỉ. Nhìn Lee Nguyễn bực dọc quay sang quát mắng Thanh Bình và Thonglao vì không chịu chuyền bóng sớm hoặc chơi quá cá nhân, có lẽ HLV Chatchai đang cực kỳ khó xử. Như một chuyên gia nhận định, ở HAGL có quá nhiều chân sút đến nỗi dẫn đến tình trạng khủng hoảng thừa, người nào ra sân cũng muốn thể hiện bản thân chứ ít chịu đá vì đồng đội.
|
Bảng xếp hạng sau vòng 9
1. SHB Đà Nẵng 19 điểm; 2. K.Khánh Hòa 16 điểm; 3. Quân khu 4
15 điểm; 4. CS.Đồng Tháp 14 điểm; 5. SLNA 14 điểm; 6. ĐTLA 12 điểm;
7. B.Bình Dương 12 điểm; 8. Thể Công 11 điểm; 9. T&T Hà Nội 11 điểm;
10. M.Nam Định 10 điểm; 11. XM.Hải Phòng 10 điểm; 12. HAGL 10 điểm; 13. TPHCM 10 điểm; 14. XM.CT Thanh Hóa 9 điểm. |
|
Đà Nẵng bứt phá
Ngoài HAGL, còn 2 đội trắng tay trên sân nhà vào chiều 19-4 là T&T Hà Nội và TPHCM. Như HAGL, họ cũng thua bởi bàn quyết định ở phút cuối. T&T Hà Nội chết lặng bởi màn dốc bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ chủ nhà đồng thời ghi bàn ấn định tỉ số cho Quân khu 4 của Lazaro, chân sút số 1 của đội khách. Trên các khán đài sân Thống Nhất, không có sự cố nào từ CĐV nhờ công tác an ninh được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng dưới sân, chủ nhà TPHCM lại thua XM.Hải Phòng dù dẫn trước từ phút thứ 10 sau cú đánh đầu của tiền vệ Clayton. Sau bàn thắng, TPHCM sớm co cụm phòng ngự và phải trả giá bằng bàn thua ở phút 40 của Leandro trước khi tiền đạo người TPHCM Ngọc Thanh ghi bàn giúp cho XM.Hải Phòng giành 3 điểm quý giá trên sân khách.
Trong khi đó, chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Đồng Tháp nhờ bàn thắng muộn của tiền đạo Almeida đã giúp SHB Đà Nẵng bứt phá ở nhóm đầu bảng khi tạo ra khoảng cách 3 điểm với đội xếp thứ hai là K.Khánh Hòa. Nhờ hàng thủ khóa chặt được “hung thần” Timothy Anjembe của Đồng Tháp, đội chủ sân Chi Lăng chơi khá nhàn nhã nhưng cũng phải đợi đến phút bù giờ thứ 2, Nguyên Sa mới kiến tạo đường chuyền đẹp mắt để Almeida đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng quý giá cho SHB Đà Nẵng.
Thể Công thua trận thứ hai liên tiếp, 1-2, tại Thanh Hóa dù dẫn trước ngay phút 2 với bàn thắng của Oliveira từ pha sút phạt. Trận thua khiến tinh thần của đội bóng áo lính vốn đã bị tổn thương nặng nề sau thất bại tan nát 0-5 trước Đồng Tháp lại càng trở nên tồi tệ hơn. Chủ tịch đội bóng, ông Hồ Tri Liêm, hiện đang ở Brazil tìm ngoại binh, khi nghe tin về thất bại này cho hay: “Tôi cảm thấy buồn và rất thất vọng”. Tuy nhiên, khi được hỏi về tương lai của HLV Vương Tiến Dũng, ông Liêm cho biết: “Tôi đang tạm thời đi vắng và chưa nắm được tình hình cụ thể nhưng chắc chắn tôi sẽ xử lý theo hướng không để đội bóng trở nên xáo trộn hơn nữa mà cần chấn chỉnh lại mọi mặt”.
Ở trận còn lại, SLNA thắng M.Nam Định 2-1 với 2 bàn thắng của Diego và Trọng Hoàng ở phút 11 và 16.
A.Dũng – M.Duy – T.Trung – H.Hồng |
Bình luận (0)