Nóng bức

Thứ Hai, 27/04/2009 00:09

Tôi được mời dự một hội nghị tổ chức lúc 13 giờ 30. Trong thư mời có ghi rõ “trang phục đẹp”. Hôm đó, dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ cao nhất tại TPHCM có thể lên đến 38OC. Thế là tôi chọn quần tây và một cái áo sơ mi ngắn tay bằng vải cotton của Việt Tiến. Khi ngắm trước gương, tôi thấy mình rất đẹp trong trang phục hợp thời... tiết ấy.

Nhưng khi đến nơi, tôi mới thấy mình lạc lõng vì hầu hết đại biểu nam đều diện vest, thắt cà-vạt thật sát cổ trông hết sức chỉnh tề. May quá, ngồi cạnh tôi cũng là một anh chàng chỉ phong phanh trong chiếc sơ mi, tay phe phẩy tờ báo. Hội nghị mới bắt đầu ít phút, cả chủ tịch đoàn lẫn quan khách đều mồ hôi, mồ kê nhễ nhại dù máy điều hòa được điều chỉnh xuống hết mức. Tổng giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT điều hành cuộc họp mặt mày nhăn nhó, liên tục rút khăn tay lau mồ hôi và nới lỏng cà-vạt. Anh bạn ngồi cạnh khều tay tôi: “Chi mà khổ sở vậy? Thời tiết TPHCM nóng bức thế này lại bắt diện đồ vest, thắt cà-vạt, chẳng khác nào hành hạ nhau. Chưa kể, máy lạnh mở hết cỡ thế kia thì tốn biết bao nhiêu là điện, trong khi mình đang kêu gọi tiết kiệm...”.

Anh ta còn kể chuyện lãnh đạo một số quốc gia giàu có cũng chỉ mặc sơ-mi đến các cuộc họp quan trọng để không phải mở máy điều hòa một cách không cần thiết. Chính phủ một số nước còn kêu gọi, các văn phòng nên để điều hòa ở 28OC để tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường...


Tôi ngẫm nghĩ và thấy anh ta có lý. Đó là một cách ứng xử có văn hóa với năng lượng và môi trường vậy.

Đào Hùng
[Quay lại]